Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Có đôi khi chính tôi còn không tin mình,thì làm sao tôi có thể tin vào người khác! Các bạn thấy lời nói này ?

Có đúng với thực tế không?

Cho mình ý kiến nhé!

4 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Thực tế là đúng vậy đấy, trong một con người còn có 2 mặt tốt và xấu mà!

    nên bạn ơi, cuộc sống là một chuỗi dài may rủi

    Việc tin hay không tin vào người khác không quan trọng, bạn chỉ cần biết rằng con người không thể sống đơn độc mà cần có bạn bè, cần sự cho và nhận yêu thương và cần cả sự bao dung nữa.

    Nên có lúc bạn phạm sai lầm (điều này là chắc chắn vì chính tôi còn không tin nổi tôi kia mà) và bạn nhận được sự bao dung của mọi người đó là việc tha thứ cho những lỗi lầm của bạn, thì

    tương tự khi người khác phạm sai lầm, có lỗi và làm tổn thương bạn thì bạn cũng hãy thể hiện sự bao dung mà tha thứ cho họ.

    Nên do đó, bạn hãy yêu thương và nhận sự yêu thương, nhận sự bao dung của con người với con người, có nghĩa là bạn hãy chấp nhận những sai lầm, những tổn thương như cuộc sống vốn có.

  • 9 năm trước

    Không có niềm tin, không tự tin thì làm sao cho người khác tin mình, tạo sức sống cho mình ? hệ luỵ là mình sẽ làm nô lệ cho người khác và cho chính mình (số phận đen tối ?). Có lẽ hiện Bạn đang mất phương hướng giống như 1 mình loi ngoi giữa biễn vậy, rồi sau đó vớ lấy bám víu vào bất cứ vật gì trôi nổi, may mắn thì được cái phao an toàn còn không thì chìm ngỉm với miếng gổ mục. Cuộc đời rất khắc nghiệt, ai cũng tranh giành đạp đổ nhau (biển vùi dập) mà sống, vì vậy Bạn nên chí ít ra cũng tìm được cho mình 1 "cái phao" để mà tin mà sống, không đầu hàng số phận, cuộc đời sẽ tươi sáng hơn hén ! Chúc vui sống.

  • không đâu em àh,đó là cách nói của 1 người sống bảo thủ và cô lập,không thá»±c tế vs cs tý nào cả!

    buổi trưa an lành em nhé!

  • 9 năm trước

    không đúng đâu,vẫn có rất nhiều người để chúng ta tin tưởng hoàn toàn như bố mẹ,anh chị em...mà

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.