Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 5
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

NGHĨ về THƯƠNG YÊU...................?

Có phải khi THƯƠNG YÊU ai đó , điều gì đó thì dù câu nói hành động có vụng về , vô duyên hay ý nghĩ ngờ nghệch ngớ ngẫn thì ta vẫn dễ dàng luôn thông cảm chia sẻ hộ đỡ an ủi

-- Nếu vậy tại sao ta không cố THƯƠNG để rồi YÊU

-- Sao lại cứ hay để ý xăm soi tìm mọi cách chê bai kích bác , để rồi phải ganh ghét hơn thua tự ta làm ta bị bực tức khó chịu

Nhất là trong thế giới ảo này , là nơi ta có thể làm được tất cả mọi điều theo ý

- Ai trong chúng ta cũng có tính tốt tính xấu cái hay cái dở , vậy sao không lợi dụng thế giới này làm sân tập sàn diễn , để rèn tính xấu diễn cái hay xem nó như thế nào , có khó có ngại có gì khác với cuộc sống thực không , biết đâu ta phát hiện hay ngộ ra được điều gì từ những trãi nghiệm ở thế giới này

Tôi tin không ai muốn mình là người sai người xấu và tin sẽ ĐƯỢC nhiều hơn MẤT khi đã thử nghiệm trãi nghiệm

---- trước khi vào thế giới này tôi dở và xấu hơn nhiều so với lúc này

**** Đây chỉ là ý gợi mở không còn bất kỳ ý nào , mong các Huynh Đệ hiểu , đặt câu hỏi này chỉ với TÂM 0

Nếu có chổ nào thiếu ý tứ sai lệch là do không biết cách bày tỏ . mong thông cảm !

*** Rất vui được các huynh đệ góp ý chỉnh sữa chia sẻ

Chào Thân Ái ! Chúc An Vui !

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Nhờ vào câu hỏi khách quan của @Tâm, một lần nữa cho thấy vấn đề tình cảm và cảm xúc chi phối tác động đến hành động. Thú thật, trước đây mình có nhiều bạn không ưa gì mình vì thời gian hiểu và cảm nhau chưa hình thành. Nhưng trãi qua quá trình giao lưu chia sẻ thì cho tới giờ những tiêu cực ban đầu được thay thế bằng những tình cảm, cảm xúc rất chân tình và ấm áp cứ như đang kề cạnh bên nhau. Tất nhiên không thể hoàn hảo đến mức như những lời văn, con chữ nhưng thực sự có sự chia sẻ, đồng cảm tùy theo lĩnh vực nhất định. Luôn trân trọng và giữ những tình cảm và cảm xúc ấy vì thật sự giữa mình và những người bạn thầm hiểu rằng giá trị của nó không tự nhiên mà có, chẳng thể xin cho ban tặng trao đổi vì nó mang tính đặc thù riêng nhưng đến từ nhiều thành viên riêng lẻ để rồi trở thành cái chung phổ biến nhất mà không thể tách biệt.

    xin cám ơn @Tâm đã tạo điều kiện thuận lợi để mình có thể nhìn nhận lại chính bản thân để ngày càng hoàn thiện và tích cực hơn trong cuộc sống. Xin chúc @Tâm vui vẻ cùng mọi người.

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Chào bạn, theo mình, khái niệm ĐƯỢC và MẤT tùy thuộc vào mục tiêu, nhận thức và ý thức của mỗi thành viên tham gia sân chơi Yahoo Hỏi Đáp.

    - Là một nơi Hỏi và Đáp, chia sẻ và bổ sung, ôn lại kiến thức cũng như học hỏi thêm nhiều điều thú vị, bổ ích. (giải bài tập chẳng hạn)

    - Là nơi để giải trí, tìm niềm vui khi có thời gian rỗi.

    - Là nơi để tranh luận về một vấn đề xã hội, tôn giáo.

    - Là nơi tâm tư, tình cảm, tâm lý, cảm xúc con người được thể hiện, thật có, giả có lẫn lộn.

    - Là nơi con người hiểu cũng như khai thác tâm lý lẫn nhau một cách chủ động qua những câu hỏi.

    - Là một chiến trường ảo nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc, tâm lý thực của người tham gia (điều này cũng tùy thuộc mỗi người).

    - Là đất diễn theo quan điểm của bạn.

    - Là nơi để tìm một nửa yêu thương, kết bạn.

    - Là nơi tìm câu trả lời, phương pháp giải quyết cho một tình huống, hoàn cảnh bế tắc trong cuộc sống.

    - Là nơi tán gẫu, nói tục, quảng cáo, trút giận, thể hiện cái Tôi đôi khi quá mức......

    Tóm lại, không phải là cố gắng diễn điều tốt hay giấu đi điều xấu ở đây mà quan trọng là người tham gia biết nhận ra cái xấu, cái không tốt của bản thân và có tự sửa đổi, thay đổi nhận thức, ý thức hơn khi tiếp tục tham gia YHĐ cũng như trở thành một người tốt hơn ở cuộc sống thực hay không. Nếu một người nghĩ rằng đây chỉ là sân chơi ảo, họ không suy nghĩ, không quan tâm đến những lời góp ý, không có lòng học hỏi, cầu thị thì sẽ không ĐƯỢC gì cả. Hãy suy nghĩ đơn giản, quan tâm đến những vấn đề bạn thích ở YHĐ để hoàn thiện bản thân, tham gia trên tinh thần tôn trọng cộng đồng, ôn hòa là được. "Mình không thể giống mọi người và không thể bắt mọi người giống mình". Chỉ là hãy nên tôn trọng nhau mà thôi.

    Thân mến !

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    " Một ý định tốt không phải do những gì nó tác động hay thực hiện. Nó tốt trong chính bản thân nó, cho dù có thành công hay không. Ngay cả nếu ý định này thiếu quyền năng để đạt đến mục đích; nếu đã nỗ lực tối đa vẫn không thực hiện được bất cứ điều gì cả… thì nó vẫn sẽ tỏa sáng như một viên ngọc quý vì chính bản thân nó đã có giá trị đầy đủ "

    Khi tâm ta được thông suốt tự thương yêu sẽ đến với ta, chỉ do ta cảm nhận chứ ta không thể cố ý ngụy tạo và đổi chác cho ai được bạn à ..

    Và đôi khi ai kia thể hiện những hành động xấu đó mình cũng nên hỏi .. đó có phải là bản ngã đúng của họ chưa ...

    chúc bạn luôn vui nhé!

  • 9 năm trước

    Mình nghĩ đơn giản là các bạn đó muốn được nổi và sự yêu thương là cái gì đó mà họ thường ít thấy.

    :D

  • 9 năm trước

    Hì..ns hay mà đúg lm pan,mjh cg ngj z lau uj..hj vog la z..ehèm!..goodluck

  • ?
    Lv 4
    9 năm trước

    Ban khong can de nghi dau!.Ho van lam day chu!.Khac mot dieu la ho lam that chu khong thu.

    _@darkblood++sunset.Y muon gi?

    (Các) Nguồn: ban than
  • 9 năm trước

    Ngọc nghĩ nơi đây ko phải họ xấu đâu.....

    Bởi mõi người có định lí riêng cho cs họ, vì thế nảy sinh ra nhiều câu hỏi lạ lùng khá phức tạp. Cũng có thể nói lên rằng trong cs họ và môi trường ho đang o cũng khá phức tạp, ko được may mắn nhu ta đâu.

    "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"

    Thử hỏi ở môi trường đen làm sao họ được lấp lánh đây ??

    Và đó là do ảnh hưởng môi trường, chứ chưa chắc bản tính thật sự của họ lại tệ như ta nghĩ đâu.....

    Nơi đây cũng có rất nhiều ánh sáng đèn, sao ta ko hòa hợp cùng ho đễ dẫn dắt họ cùng nhau sáng nhỉ !??

    Yêu tha nhân chính là iu bản thân và giúp ta vững trãi trong cs hon.... có hay hơn là chỉ trách người ta mà......!!!!?

  • 9 năm trước

    Uhm...box la la thế giơi của những "cái tâm"..ta nen xem xet mọi viec voi cai tâm thành...minh thi khong de y den nhung dieu nhu ban noi va duong nhu minh không gap hay sao ấy..nhung neu co gap ai đó chi traci kich abc chac minh cung khong để ý đến...nhưng bạn đã ra lơi khuyen den mọi nguoi thi chac minh lại cang khong co dip doc nhung dòng kích bac rùi ^-^ CHuc y định của bạn thành công (box nay co the noi la noi gui gam nhung cai tâm thành va nhung nguoi muon "cuu giup" nhung tâm thanh lac long, co đơn ^-^...Chung ta song la phai hoc cach yeu thung va tha thu. SOng la phai luon hoc hoi khong chi ban hay toi ma tat ca chung ta ai cung can hoc hoi lan nhau de cung nhau song mot cuoc óng that binh yen va tuoi vui trong tâm hon moi chúng ta ^-^ Vi so voi cuoc song nay, voi nhung chuyen đơi vô thuong thi chúng ta qua nhỏ bé..hay đoan ket tinh thuong yeu , chia se de chung ta them manh mẻ trong tâm hồn để cuoc song trong mat chung ta luon tuoi dẹp giau bao vô thuong ^-^

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Nơi này không phải là nơi của riêng tôi....

    Tôi không thể có mọi quyền lực và tôi phải tôn trọng những đàn anh đàn chị khác

    Nhưng nếu có ai mún phách lối và bày đặt nói bậy hay tầm xàm này nọ

    Thì thưa Tâm Dark xin hứa sẽ biến cái nơi dùng đễ diễn của Tâm thành chiến trường

    Nơi chỉ có người thua ra đi và người thắng ở lại

    (Oh` Sr Tâm nhé coi bộ Dark hơi quá lời rồi)

  • 9 năm trước

    Thương thì nên tốt ,ghét thì nên xấu.

    " Thương nhau trái ấu cũng tròn ,

    Ghét nhau bòn hòn cũng méo . "

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.