Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 57.152 points

?

Câu trả lời yêu thích22%
Câu trả lời1.291

tôi không nghiện mạng XH nhưng nhu cầu của cuộc sống thì không thể thiếu ...............?" Cuộc sống như một cuốn sách , kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc một lần Những mục đích cao cả không đạt được , dù sao đối với chúng ta nó cũng còn đáng quý hơn những mục đích thấp hèn đã đạt được Chính những thứ chúng ta đã biết ngăn cản không cho chúng ta hiểu những gì chúng ta chưa biết

  • Tôi muốn.................................?

    Tôi muốn mọi người biết thương nhau không oán ghét không gây hận sầu......

    Mừng đón NOEL và tết DƯƠNG LỊCH tôi xin gửi lời chúc đến các bạn cùng toàn thể gia đình Box TG&TL

    Đêm NOEL An Lành Hạnh Phúc ! Năm Mới Bình An Tràn Niềm Vui !

    Mời các bạn nghe nhạc

    - http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OuRVpRQ%E2%80%A6

    - http://mp3.zing.vn/bai-hat/Happy-New-Yea%E2%80%A6

    Chào Thân Mến !

    5 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Thật thú vị ! có những tác nhân làm nên sự khắng khít thương yêu?

    Xin chúc sự an vui đến với GĐ TL !

    6 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Nhân ngày Nhà Giáo VN tôi xin chúc?

    - Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý, nghề “trồng người”. Người thầy, dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy cô.

    Mãi mãi bên con tiếng của Thầy vang vọng

    . Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua.

    Bài giảng của thầy như chắp cánh ước mơ , cho con bay khỏi vùng trời cổ tích.

    Có những lúc thầm lặng con ngắm

    vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn...

    Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm

    Sao thấy được nổi lòng thầy cùng năm tháng.

    Đã qua rồi một thời và con đã lớn.

    Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô.

    Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số

    Mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la.

    Ở nơi xa theo hương bay của gió, con gởi lòng mình tôn kính đến thầy yêu

    Gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn

    Chúc tất cả luôn an vui !

    6 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Mời các bạn vào thư giản ............................................................?

    LỪA

    Nhà nọ bị bọn cướp đột nhập , chúng hỏi bà vợ tiền vàng để ở đâu , bà nói :

    Tiền tôi để trong tủ còn vàng để dưới bếp

    Sauk hi bọn trộm đi rồi bà ta phá lên cười , ông chồng rất ngạc nhiên bèn hỏi :

    Nhà bị cướp mà sao bà lại cười thế ?

    Vì tôi đã lừa được bọn chúng , thật ra tôi để tiền dưới bếp còn vàng thì để trong tủ

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Như nhau cả

    Trong một phiên tòa xử án “ thuận tình ly hôn “ vị chánh án hỏi :

    - Nguyên nhân gì khiến anh chị đồng ý ký tên vào đơn xin ly hôn

    - Người chồng :

    - Dạ thưa quý tòa . có lần đang ngủ chung với nhau , cô ấy giật mình la hoảng : “ chết rồi , chồng em về “ ạ !

    - Người vợ :

    - Dạ ! khi em la hoảng như vậy thì anh ấy giật mình tỉnh giấc , vội vàng chui xuống gầm giường trốn ạ !

    ----------------------------------------------------------

    Thật thà

    - Ba đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc một lượt . Đứa thứ nhất mua 500 đồng cam thảo , ông thầy thuốc bắc thang leo lên ỳ ạch bưng cái hộp ở tít trên kệ cao xuống

    - Bán xong , ông leo lên thang cất cái hộp trở lại chổ củ , sau khi tính tiền , ông hỏi đứa thứ hai :

    - Còn em mua cái gì ?

    - Dạ ! con mua 500 đồng cam thảo

    - Ông thầy bực mình nhưng cũng chiều khách , lại ỳ ạch leo lên lấy cam thảo xuống bán , sợ như lần trước , ông hỏi luôn đứa thứ ba :

    - Còn cháu , mua 500 đồng cam thảo luôn hả ?

    - Thằng nhỏ lắc đầu , ông thầy yên chí ỳ ạch leo lên cất cái hộp đựng cam thảo lên kệ , leo xuống hỏi nó mua gì , thằng bé nói :

    - Dạ ! con mua 1000 đồng cam thảo ạ !

    Chúc tất cả luôn an vui !

    7 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • xin chào Cô Bác , Anh , Chị , cùng các Bạn trẻ và toàn thể trẻ em ...!!!?

    Xin kính chúc gia đình mục TL dồi dào sức khỏe tươi trẻ dí dỏm và luôn an vui !

    12 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Mời các Bác vô cho tôi tâm sự tý?

    Hôm nay thấy mục TL bàn nhiều về động vật quá mà quên mất tôi , nên tôi chỉ lên chỉ xuống lung tung cho nó vui . Ai dè làm mục TL xáo động các Bác bỏ quá cho

    Lục trong tủ lấy mấy chuyện củ kể cho các Bác nghe nhé !

    Nắm tay

    Bạn bè lâu ngày gặp nhau , một anh hỏi :

    -Trước khi cưới vợ tôi thấy anh thương cô ấy lắm , lúc nào cũng nắm tay nhau

    -Đến giờ vẫn vậy , tôi vẫn luôn nắm tay cô ấy

    -Ồ ! thật khâm phục , anh vẫn thương cô ấy như ngày nào ?

    -không phải , mà là tự vệ

    ----------------------------------------------------

    Chuyện nhỏ

    Viên cảnh sát nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm của mình , nổi cáu quát :

    -Này ông , ông có điên không đấy ! tại sao nhổ nhầm vào chiếc răng hàm của tôi ?

    -Tay nha sĩ tỉnh bơ nói :

    -Thế ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc ?

    -----------------------------------------------------------------------

    Gấu và Thỏ

    Một hôm trong khu rừng rậm , con ếch nhìn thấy một con gấu đang đuổi theo chú thỏ để kiếm bửa ăn trưa

    Ếch gọi cả hai con vật lại và nói :

    -Ta cho mỗi ngươi ba điều ước . Gấu kia ! Ngươi hãy ước trước đi

    Gấu suy nghĩ 1 lúc vì là Gấu đực nên nó ước :

    -Tôi ước tất cả Gấu ở khu rừng này đều là Gấu cái

    Đến lượt mình, Thỏ liền ước một cái mũ bảo hiểm và đội ngay lên đầu . Con Gấu cười khinh thị vào sự ngu dốt của Thỏ vì nó đã phung phí một điều ước quý giá như vậy . lần thứ 2 gấu lại ước :

    -Ồ tôi muốn khu rừng bên cạnh cũng chỉ toàn Gấu cái

    Tiếp theo , Thỏ ta ước 1 cái xe máy và ngay lập tức nổ máy . Gấu thực sự bị sốc vì thấy Thỏ ước những thứ ngu xuẩn đến vậy . Đến điều ước cuối cùng , Gấu nghĩ trong giây lát rồi nói :

    Tôi mong tất cả Gấu trên trái đất này đều là Gấu cái

    Xe Thỏ bắt đầu lăn bánh và nó ngoái lại nói :

    -Tôi ước con gấu này bị đồng tính

    ==================================

    Cả nhà vui nhé !

    Ai chưa vui giơ tay lên tớ sẽ kể tiếp

    Chúc cả nhà an vui !

    7 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Đố vui có thưởng ! treo đầu Dê bán thịt Chó . Xin mời....................?

    Vẫn giàu chán !

    John ngủ lịm một giấc dài và thức dậy vào năm 2040 . vừa trở lại trạng thái tỉnh táo , việc đầu tiên anh ta gọi điện cho người đại diện xem tình hình tài chính của mình như thế nào

    Người đại diện báo rằng anh ta hiện có 10 triêu đôla trong tài khoản cộng thêm một số cổ phiếu trị giá 5 triệu nữa

    Rất hài lòng, anh ta đặt ống nghe xuống và tự nhủ : mình vẫn còn giàu chán

    Một phút sau , tổng đài gọi cho anh ta : Ông vừa nói chuyện trong 4 phút cước phí ông phải trả là 6 triêu đôla

    --------------------------------------…

    Của anh của tôi

    Một anh chàng Mỹ to lớn và một anh chàng Pháp nhỏ thó cùng vào quán nước , hai người không quen nhau

    Anh người Mỹ gọi coca –cola còn anh người Pháp gọi bia . Chủ quán mang ly coca – cola ra trước , anh chàng Pháp trông thấy trên ly coca – cola có một con kiến bèn nói :

    - Fourmi ( tiếng Pháp có nghĩa là con kiến )

    - Anh chàng Mỹ tưởng anh người Pháp nói tiếng Anh “ For me “ bèn trợn mắt nói :

    - For me , not for you

    - Anh chàng Pháp chỉ lên ly phân trần

    - Fourmi ! , anh Mỹ đứng phắt dậy :

    - For me ! , rồi tiến tới đấm giữa mặt anh người Pháp , anh chàng Pháp ôm mặt ra khỏi quán , một vài người Pháp chứng kiến cảnh này tới giải thích cho anh chàng người mỹ hiểu . Anh ta tỏ vẻ hối hận lắm và hứa nếu gặp lại anh người Pháp đó sẽ xin lỗi anh ta

    - Hôm sau anh người Mỹ vẫn rầu rầu ngồi uống một mình tại quán nước , hy vọng gặp lại anh người Pháp . May sao , vừa lúc đó anh chàng người Pháp đẩy cửa bước vào . Anh chàng người Mỹ mừng quá nhỏm dậy vừa vẫy anh chàng người Pháp vừa reo lên :

    - Come here ! Anh chàng người Pháp mặt tái đi , lẩm bẩm trong miệng :

    - Comme hier ! ( như hôm qua ) Rồi quay ra cửa ù té chạy . Anh Mỹ đuổi theo :

    - Come here ! Excuse me ! Come here !

    - Anh Pháp chạy nhanh hơn vừa chạy vừa la :

    - Non ! Come hier ! Non ! Non !

    --------------------------------------…

    Xe không tốn xăng

    Hai vợ chồng hì hục đẩy chiếc xe ô tô mới mua đến xưởng sửa chữa . Chồng bảo vợ :

    - Cái thằng cha bán cho mình chiếc ô tô này nói đúng thật

    - Hắn bảo sao ? - Cô vợ hỏi

    - Hắn nói xe này gần như không tiêu thụ xăng

    -------------------------------------------------------------------------

    Chúc các Huynh Đệ vui vẻ !

    Chào thân ái !

    8 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Mắt kém . Người trả tiền . Hình phạt nhẹ nhàng nhất . vô duyên nhất?

    Mắt kém

    -------------------

    Hai vợ chồng đi xem triển lãm mỹ thuật . Bà vợ mắt cận thị nặng đứng trước một bức tranh bảo chồng :

    - Anh xem , cả đời em chưa thấy một bức tranh nào xấu như thế này.

    Ông chồng vội kéo vợ đi chỗ khác, khẽ bảo :

    - Không phải tranh đâu , cái gương đấy

    ------------------------------------------------------------------------

    Người trả tiền

    ----------------------

    Jack là anh chồng có tính keo kiệt từ nhỏ . Một hôm, anh ta đưa vợ đến bác sĩ cắt khối u . Bác sĩ phẫu thuật xong , nói với Jack :

    - Lẻ ra vợ anh phải được cắt khối u khi còn nhỏ

    - Ồ ! hay quá . Bác sĩ viết hóa đơn thanh toán ngay cho tôi đi

    - Để làm gì ? ( bác sĩ ngạc nhiên thắc mắc )

    - Tôi sẽ gửi lại cho ông bố vợ , bắt ông ấy phải trả tiền cho con gái ông ta.. !!!

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Hình phạt nhẹ nhàng nhất

    -----------------------------------------

    Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục . Diêm vương bắt anh ta phải chọn một trong 18 thứ hình phạt

    Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục , các hình phạt rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân mổ bụng ...đến mỗi tầng anh chàng đều lắc đầu quầy quậy

    Khi đến tầng thứ 18 , trông thấy có một đám phạm nhân đang đứng trong căn hầm phân ngập đến ngang lưng , anh này mừng quá nói với quỷ sứ :

    - Thôi được tôi chọn hình phạt này , nói rồi bèn chạy tọt vào căn hầm

    - Vừa lúc đó tên quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát :

    - Hết giờ giải lao , tất cả hãy cắm đầu xuống .. !!!

    Vô duyên nhất :

    - Là tôi đã đăng câu hỏi bằng mấy câu chuyện củ rích nhạt nhẽo , đặng tham gia góp phần làm mục TL nhạt nhẻo , vô duyên hơn

    Tất cả các thành viên hiện nay tham gia diễn đàn TL , gượng gạo chiếu lệ , e dè khi lỡ online vào

    - có người đánh dấu sao vài câu hỏi rồi trở ra vì thường ngày như thế nên không vấn đề

    - còn tôi cảm thấy mắc nợ nhiều bạn trong này ( do hay đặt câu hỏi ) nếu không vào trả lời thì thất lễ không phải phép , còn trả lời thì thú thật không biết nói gì

    Đăng câu hỏi này như lời tự sự gửi đến các bạn , mong có sự cảm thông

    Xin chúc tất cả các Bạn các Huynh Đệ ngày nghĩ vui vẻ an lành hạnh phúc !

    Chào thân ái !

    8 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Dưới con mắt cảnh sát điều tra chỉ có 2 loại người trong XH?

    1 - là người phạm tội

    2 - là người chưa phạm tội

    Bạn nghĩ gì về câu nói đó ở mọi góc độ qua lẵng kính TL

    Tính nhân văn của câu nói đó

    Ái dà ! không biết có ai hào hứng với câu hỏi này không , vì thấy nó nặng tính XH

    ** Đây là câu hỏi giống như chương trình " chung sức " HTV 7

    hỏi dùm cho 1 người không tham gia YHĐ

    Xin làm phiền các Huynh Đệ vào tham gia trả lời , thay mặt tác giả câu hỏi gởi lời cám ơn trước

    Chúc tất cả luôn an vui !

    3 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Giá trị thật trên thế giới ảo .........?

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Au...

    - Nguyên lý như @ CHARLOT , Nhẹ nhàng nhân văn như @ Trang Chủ , sống động thực tế như @ Như Pham , cẩn trọng như @ Chè xanh , tinh tế sâu sắc như @ ? , khoa học thực tế như @ Trong Nhan , @ Đong A , trần trụi như @ §® The Heart Of Asia ®§ , @ Nam Hai , @ goo.gl , @ Khương Phạm , tin tưởng TG ảo như @ Chí Lâm , @ Vủ Hải Vân , @ Ỡ Liêu với luận lý chính xác thực tế rõ ràng , tình cảm chân thực lắng đọng như @ Ngọc ( Minh giáo )

    ** Rất chân thành cám ơn các Huynh Đệ đã tham gia chia sẻ góp ý đủ vẻ lên một bức tranh sinh động đầy mầu sắc về thế giới ẢO rất THẬT

    Thật bất ngờ thú vị phải không các bạn , đáng để ta suy gẫm rút tỉa vận dụng thực tế vào thế giới ẢO

    Có thể không mới mẻ lạ lẫm nhưng không thừa để ta xác tín lại những gì còn ưu tư lăn tăn nơi thế giới ẢO

    Hy Vọng sẽ như là cẩm nang món quà bổ ích cho các bạn mới tham gia YHĐ , kim chỉ nam cho các bạn còn nghi hoặc mất hướng

    Lần nữa cám ơn các Huynh Đệ đã tham gia chia sẻ

    Chúc tất cả Huynh Đệ luôn mãi an vui hạnh phúc !!!

    9 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • trên thế giới ảo làm sao nhận ra đâu là giá trị thật?

    Đây là vấn đề rất quan trọng , gần như khi tham gia ai cũng đôi lần ưu tư thậm chí có người lo lắng lo sợ dẫn đến mất phương hướng hoang mang ( không đoán nắm dc giá trị thật ) khi giao lưu tiếp xúc

    - Có biết bao câu hỏi luôn thường trực khi tham gia mạng ảo

    ta đang trao đổi nói chuyện với ai ? có nên bày tỏ thật lòng không ? chắc không có gì là thật ở cái ảo này ?

    tại sao người ấy nói vậy rồi làm khác ? vì là ảo hay vì con người họ là vậy ?

    còn 1001 câu hỏi đại loại như thế về nội dung hình thức của tất cả con người trên mạng ảo này cần dc giải đáp

    -- Câu trả lời nếu có thường là đã qua quan hệ tiếp xúc thật

    Vậy phải chăng muốn biến ảo thành thật buộc phải tiếp xúc quan hệ thật ?

    Vậy đấy quá khó phải không các bạn ?

    ** Tôi xin dc góp ý nhỏ về chuyện này :

    - Dựa vào tư tưởng và hành động thường đi đôi với nhau , suy nghĩ và lời nói cũng vậy

    Từ đó nếu ta chịu khó quan sát theo dõi xâu chuỗi mọi hành động lời nói của @ nào ta muốn biết , thì ít ra ta sẽ phần nào hình dung ra tính cách con người của @ ấy chí ít phải dc từ 50%

    ngoại trừ 1 số ít trường hợp ngoại lệ vào tham gia có mục đích riêng tư duy nhất

    Còn các bạn thì sao ? có cao kiến hay suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ?

    rất vui và mong đón nhận mọi lời chia sẻ góp ý từ các huynh đệ

    Chào thân ái ! chúc an vui !

    13 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • hôm nay mục TL sôi động vui hẳn lên , có khi nhờ mấy người nước ngoài ghé thăm?

    @ Dạ Khúc , @ Kẹo Dừa , @ Chí Lâm , @ Khả Ái đại diện thay mặt Mục TL tiếp đón khách thật chu đáo ấn tượng

    Không khí náo nhiệt vui thật ! mất đi hẳn cái ảm đạm vắng vẻ như vô cảm dù vẫn tràn ngập các câu hỏi ( những ngày trước )

    Giờ Mọi người nói chuyện với nhau cởi mở không e dè bỏ khoảng cách thân thiện đoàn kết hơn

    Như có mấy @ thắc mắc góp ý về Mục TL " cảm xúc của con người có thuộc về TL không ? vậy các câu hỏi về cảm xúc sao lại gọi là spams "

    Thật cám ơn các @ đại diện TL và @ nước ngoài làm chất xúc tác

    Có khi thay đổi này giúp ta nhận ra nhiều vấn đề TL của mục , từ đó hiểu được nhiều điều về TL con người

    Chúc tất cả huynh đệ luôn an vui !

    4 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • NGHĨ về THƯƠNG YÊU...................?

    Có phải khi THƯƠNG YÊU ai đó , điều gì đó thì dù câu nói hành động có vụng về , vô duyên hay ý nghĩ ngờ nghệch ngớ ngẫn thì ta vẫn dễ dàng luôn thông cảm chia sẻ hộ đỡ an ủi

    -- Nếu vậy tại sao ta không cố THƯƠNG để rồi YÊU

    -- Sao lại cứ hay để ý xăm soi tìm mọi cách chê bai kích bác , để rồi phải ganh ghét hơn thua tự ta làm ta bị bực tức khó chịu

    Nhất là trong thế giới ảo này , là nơi ta có thể làm được tất cả mọi điều theo ý

    - Ai trong chúng ta cũng có tính tốt tính xấu cái hay cái dở , vậy sao không lợi dụng thế giới này làm sân tập sàn diễn , để rèn tính xấu diễn cái hay xem nó như thế nào , có khó có ngại có gì khác với cuộc sống thực không , biết đâu ta phát hiện hay ngộ ra được điều gì từ những trãi nghiệm ở thế giới này

    Tôi tin không ai muốn mình là người sai người xấu và tin sẽ ĐƯỢC nhiều hơn MẤT khi đã thử nghiệm trãi nghiệm

    ---- trước khi vào thế giới này tôi dở và xấu hơn nhiều so với lúc này

    **** Đây chỉ là ý gợi mở không còn bất kỳ ý nào , mong các Huynh Đệ hiểu , đặt câu hỏi này chỉ với TÂM 0

    Nếu có chổ nào thiếu ý tứ sai lệch là do không biết cách bày tỏ . mong thông cảm !

    *** Rất vui được các huynh đệ góp ý chỉnh sữa chia sẻ

    Chào Thân Ái ! Chúc An Vui !

    11 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Vì sao .......................................?

    Tôi đọc trong kho tàng danh ngôn có câu nói về đàn ông và đàn bà thật khó thấu lý đạt tình , luôn có 2 luồng tư tưởng đối nghịch

    Mong các bạn ghé vào xem và cho biết cảm nghĩ và nhận định đánh giá

    -- Thượng đế hối tiếc vì đã lỡ tạo ra đàn ông , nhưng ...

    -- không bao giờ hối tiếc vì đã tạo ra người đàn bà

    ------------- F.D. MAN - HEC - BƠ ------------------

    Nếu thế giới chỉ có đàn bà thì những điều tôn vinh về cái đẹp người PN có còn giá trị ko ?

    hay cái ông FD . MHB này đoán sai ý của thượng đế rồi

    Chúc tất cả luôn an vui !

    8 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Ranh giới của người tốt , người có lòng tốt ============> Người xấu?

    Người tốt là người không bao giờ biết hại ai , người giúp đở người khác chỉ là người có lòng tốt?

    Người không biết hại ai và luôn giúp đở mọi người đó là người " NHÂN " nếu hành động việc làm của người NHÂN đủ rộng lớn trong cộng đồng XH người ta gọi là VĨ NHÂN

    *** Tôi nghĩ và nói vậy có gì không ổn hay có sai xót không ???

    Vì những người Còn lại tất cả là người xấu

    -- Người có lòng tốt cũng có thể là người xấu , chỉ có người không biết hại ai bao giờ mặc dù rất ít khi giúp ai mới là người tốt

    -- Người " NHÂN " là người tốt + người có lòng tốt

    *********** Vậy chỉ cần ta không hại ai ta sẽ trở thành " NGƯỜI TỐT " ***********

    Rất mong huynh đệ gần xa trong ngoài khai hóa chỉ giáo

    Chúc tất cả luôn an vui !

    3 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh9 năm trước
  • Ranh giới của người tốt , người có lòng tốt ============> Người xấu?

    Người tốt là người không bao giờ biết hại ai , người giúp đở người khác chỉ là người có lòng tốt?

    Người không biết hại ai và luôn giúp đở mọi người đó là người " NHÂN " nếu hành động việc làm của người NHÂN đủ rộng lớn trong cộng đồng XH người ta gọi là VĨ NHÂN

    *** Tôi nghĩ và nói vậy có gì không ổn hay có sai xót không ???

    Vì những người Còn lại tất cả là người xấu

    -- Người có lòng tốt cũng có thể là người xấu , chỉ có người không biết hại ai bao giờ mặc dù rất ít khi giúp ai mới là người tốt

    -- Người " NHÂN " là người tốt + người có lòng tốt

    *********** Vậy chỉ cần ta không hại ai ta sẽ trở thành " NGƯỜI TỐT " ***********

    Rất mong huynh đệ gần xa trong ngoài khai hóa chỉ giáo

    Chúc tất cả luôn an vui !

    10 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước