Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 6
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 8 năm trước

Hiện tại cuộc sống của bạn thế nào?Bạn sống vì bạn hay sống theo số đông?

Mình thấy bây giờ ai cũng chạy theo số đông cả,ít ai nghĩ ta sống vì ta,vì chính bản thân ta.

Ra đường nơi nào đông người là nơi ấy thu hút được ánh mắt của mọi người.

Mình thì cứ bước theo ý mình,đôi lúc bị cho là cổ hủ,cố chấp nhưng mặc kệ,miễn là mình thấy vui vẻ,tự tin và hợp với mình là tốt rồi.

Lâu ngày không vào đây,nay vào lại nói lảm nhảm,mọi người thông cảm nha.

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ,an lành!

25 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chào @Bé Yêu, mình bước đi theo suy nghĩ và tiếng lòng của mình một cách tự nhiên, sống vì người thân và cho chính mình. Chúc @Bé Yêu cùng gia đình luôn vui khỏe, năm mới an lành, gặp nhiều may mắn !

  • ?
    Lv 7
    8 năm trước

    Thấy đông vui mình cũng tham gia, nhưng nghĩ lại ta, ta có cuộc sống riêng của ta, không giống ai cả, cho nên hòa đồng nhưng không thể hòa tan, thôi đành chọn cái riêng ta làm nền tản.

  • 8 năm trước

    Mình thì vẫn sống vì lý tưởng, vì gia đình và vì chính bản thân mình. Dù cho: đôi khi mình cứ mãi say sưa trong những chuyến công tác dài ngày không màng đến những người thân yêu đang cần mình nhiều lắm; đôi khi mình vẫn bỏ bê công việc, bởi không ai khác có thể thay ta giải quyết việc gia đình; đôi khi mình vẫn phụ bản thân mình để chấp nhận hi sinh cho công việc và cho cả những con người mà mình yêu mến.

  • 8 năm trước

    Sống theo số đông nhưng mục đích cuối cùng vẫn là đặt suy nghĩ của bản thân mình hơn hết.

    Nếu theo số đông mà đó là những điều đẹp đẽ thì cứ việc, hùa theo người khác hay không thì chỉ bản thân người đó biết. Không phải người ngoài nhìn vào thấy họ a-dua là đang họ adua.

    Tuy nhiên khi hỏi thì ai cũng sẽ trả lời là "tôi sống theo suy nghĩa của mình, chẳng theo ai cả! "

  • 8 năm trước

    Chào bé yêu !

    Dĩ nhiên là phải sống cho mình và gia đình của mình rồi. Tuy nhiên cũng cần phải

    có sự hài hòa với cuộc sống thực tế hiện nay.

    Thí dụ :

    Thời thượng cổ họ không có mặc quần áo thì không sao cả.

    Còn bây giờ ra đường mà không mặc quần thì công an bắt .

    Cho nên mình phải sống hòa đồng với mọi người là thế đó bé Yêu.

    Thân ái.

    Nguyen-Phi.

    ( Thích trả lời theo lối trẻ con, và không phải trẻ con là sai đâu nhé )

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    giờ sao cũng được, cái j đến thì nó sẽ đến...

  • 8 năm trước

    Theo số đông cuồng tín thì ko hay,theo phong trào đoàn thể không phải là không tốt.Tùy thuộc theo nhận định của mình. Mình đã mất hết mục tiêu, đầu hàng trước mục tiêu vì không có động lực, chỉ còn biết lang thang vào online như thế này.

  • 8 năm trước

    Sắp đến Tết òi.

    Dìa nhà rất zui.

    Mẹ đang may áo mới nhé.

    Ai cũng zui mừng ghê.

    Mùa xuân nay iem đã nhớn.

    Bít đi thăm ông bà.

    Mùa xuân nay iem đã nhớn.

    Bé hem thix lì xì.

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    I song vi I.va cung phai biet chat loc cai cua ng #.de cuoc song them phan thu vi.I khong bao h song theo so dong.tru khi do la thu I can

    (Các) Nguồn: I song de ng # song theo I.chu k fai de I song theo ng #.hehe.
  • 8 năm trước

    Song vi nguoi than va chinh minh.

  • ?
    Lv 6
    8 năm trước

    Đôi lúc bản thân em cũng thoáng buồn và có suy nghĩ như chị bây giờ!Và đã bị bạn bè người thân cho là cố chấp,có đôi lúc đã thành công nhưng đứng trước sự thành công mà chỉ có mình ta ôi sao mà trống trải quá,hụt hẩng quá!Nếu không muốn gọi là độc tài.

    Cuộc sống vẫn còn bao ngịch lý!Sống vì bản thân thì mất đi những gì thân thuột,sống vì người thì đánh mất cái chính kiến của bản thân!Hazy chán thật đúng không chị?

    Năm mới sắp đến chúc chị luôn bình yên và hạnh phúc bên gia đình!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.