Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Mixxas đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiTôn giáo & Tâm linh · 8 năm trước

Thả chuột bớt một lần sát sanh cho người nhà !!! Mong ae giải đáp giúp !!!?

có vấn đề này nhạy cảm mong ae giải đáp giúp ạ !

vữa nãy mìh có thả một con chuột nhắt nhỏ vì bị sụp bẫy lồng, mình cũng đã đắn đo suy nghĩ làm vậy có ổn, có đúng ko? nhưng cuối cùng cũng phải thả vì đây là cơ hội thử thách cho mình về việc làm có đúng chánh pháp???

mình thả là vì mẹ mình hay tạt nước sôi do ng ta chỉ bày, mình thì ko muốn vậy, thả là chỉ giảm nghiệp sát lần này cho mẹ mình, mình biết chuột sẽ qua nhà khác phá phách, nhưng lần này nghĩ tới ng nhà mình sát chuột dã man quá, nên mình đành liều một lần...

chắc chắn có gì đó sai sót trong việc làm của mình, đã suy nghĩ ko cặn kẽ, thấu đáo. mong thiện tri thức tư vấn cho mình về điều để rút ra kinh nghiệm!

vậy đây có gọi là phóng sanh hay đại loại là gì ạ ?

đây là cơ hội hiếm hoi vì cả nhà đều đi vắng, nên việc tốt trc mắt mà vô cùng khó làm !!!

thanks

8 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Mướn Taxi đưa nó lên rừng thả

  • 8 năm trước

    Càng giết nó càng sinh ra nhiều. Thời Chiến Quốc 1 ông vua vì yêu vợ ra lệnh cấp tất cả dân nước Tề là ko ai được ăn thịt ếch- chỉ dân nước Tề là ko được ăn thôi. Sau đó có 1 ông nước Lỗ rất thích thịt ếch nhân 1 chuyến qua nước Tề ông ta dừng lại 1 quán và gọi vài món ếch. Ông chủ quán lắc đầu, ông khách nước Lỗ bèn nói, tôi biết luật mà, tôi là người nước Lỗ ko phải nước Tề. Ông chủ quán vẫn lắc đầu và bảo, ko thể bắt được ếch vì chẳng có mà bắt. Ông khác nước Lỗ rất lấy làm lạ bởi vì ko ai ăn thì sao lại ko có ếch, ko ăn thì càng phải có nhiều chứ...và ông ta ko bao giờ biết được tại sao. Lý giải theo PP thì mới thực sự thấy nguyên do. Khi ếch bị bắt làm thịt vì vẫn còn tiếc thân ếch và cũng chưa trả nợ xong, lên kiếp sau chúng lại thân làm ếch. Ngược lại ko bắt, ko giết liên tục nhiều kiếp làm ếch khiến chúng trả hết nợ rồi sẽ được sinh sang cõi cao hơn vả lại sự bắt giết (trong khuôn khổ sinh vật ếch) ko còn nữa là vô tình ngừng lại 1 sự tương tác trong 12 nhân duyên và rất nhiều loài khác cũng ko đọa làm ếch...

    Chính vì áp dụng câu chuyện trên tôi ko những ko giết, đuổi, bẩy chuột mà tôi và cả nhà tôi cho chuột ăn hàng ngày, mỗi ngày 1 chút vào 1 chỗ nhất định. Khi tìm hiểu thêm về loài chuột tôi thấy nhiều điều bất ngờ: ví dụ ở môi trường thích hợp 1 con chuột sau 1 năm có thể sinh sản theo cấp số nhân thành 52.000 con chuột (con cháu ,chắt, chút chít chỉ 2 tuần là đẻ liên tục). Vì vậy dù có mua 10 con mèo, 10 cãi bẫy, 100 cái dính chuột thì nhà bạn vẫn còn chuột ko bao giờ diệt hết được. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo và vì thế đồ ăn thừa mứa đổ đi rất nhiều là môi trường thích hợp cho chuột đẻ có thể ko đủ 52.000 con như khoa học nghiên cứu nhưng số lượng cũng rất nhiều.

    Cả xóm tôi cứ thắc mắc rằng họ bẩy bắt lại nuôi mèo nhưng vẫn khổ vì chuột nhưng tại sao riêng nhà tôi ko bị chuột cắn quần áo, ỉa bậy, phá phách...tôi nghĩ rằng do cả nhà tôi ăn chay là thứ 1, thứ 2 là cả nhà tôi thường xuyên niệm Phật, thứ 3 là ngừng tương tác 1 mắt xích nhỏ 12 nhân duyên(ko giết mà cho chuột ăn). 3 lý do trên tạo ra 1 từ trường khiến chuột ngày càng ít đi, ko cắn phá, bậy bạ. Ngoài ra áp dụng cho cả kiến và muỗi cũng vậy ngày càng ít đi và khi tôi nói chuyện này 1 số người thuần về khoa học đến nhà tôi cũng ko thể lý giải nổi. 1 số người tu theo Phật Giáo nhưng đa số chỉ là lý thuyết ko có thực hành cũng ko tin nếu ko đến tận nhà tôi chứng kiến.

    Cuối cùng tôi có thể khẳng định rằng bạn đang đi đúng đường và nếu cứ tiếp tục thì khi lòng từ bi tăng thì trí tuệ cũng tăng bởi khi lòng từ bi tăng thì nhìn đời với con mắt đa chiều chứ ko phải 1 chiều. Khi lòng từ bi tăng từ trường tốt của bạn tăng theo và bạn có thể khuyên người xung quanh đừng giết chuột như bạn (có thể chưa khuyên được ngay phải hóa giải dần dần bởi từ trường của ta chưa đủ mạnh). Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu từ trường tốt sẽ luôn gặp việc tốt, duyên lành. Mong ngày nào đó kiến sẽ ko cắn bạn, muỗi ko đốt bạn, chuột ko phá nhà bạn...để làm điều này chỉ cần theo Phật 100% ko thoái chuyển, bớt lý thuyết, chịu khó thực hành nhiều hơn và giữ giới tuyệt đối.

  • NHOTOI
    Lv 4
    8 năm trước

    bạn làm vậy là rất tốt, là đang hạnh tu của Bồ Tát, tôi rất tán thán. đừng khinh chê việc nhỏ, lỗ nhỏ thì đắm thuyền.

    nên phát triển lòng từ bi.

    Phật quán chiếu hết thảy chúng sinh thấy nhân quả rõ ràng, họa chiến tranh ở đâu mà ra, là do sát sinh mà ra, mọi người không biết giáo lý sâu xa, cho rằng sự tham lam của loài người, gây nên họa, thực ra đó chỉ là cái duyên mà thôi, cái chính là có cuộc chiến tranh để trả nợ sương máu cho nhau.

    chúng sinh đầu thai lên làm người, ăn thịt lẫn nhau.

    tôi không phải tự nói để đưa mình lên cao đâu, chỉ nói ra để bạn tin bạn làm đúng. thật ra tôi cũng đã không sát sinh từ lâu, ngay cả con kiến và muỗi, khi có kiến trong thức ăn, tôi thường lấy chổi nhỏ phủi đi, muỗi chích thì lấy tay đuổi đi, mình cũng chẳng mất gì, mà một điều không biết lý do tại sao, nhưng các con vật khi tôi đi làm như gà hay chó thì thường là chúng không sợ hãi và không sủa, gặp những người khác chúng rất sợ.

    máu thịt đầm đìa đủ vị ngon.

    chung quy thống khổ hận khó bày

    nếu xét tư mình nơi chốn ấy

    ai dám cầm dao cắt thịt mình.

  • 8 năm trước

    Vậy là nghiệp thiện của em ngày xưa kiếp trước nào đó đã quay về bảo em hãy làm vậy.

    Hãy làm với lòng vui vẻ, không mệt mỏi.

    Còn đi đường là đi học đi làm đi chơi lỡ may có dẫm phải con kiến ta không mang tội sát sanh, vì ta đi làm ta đi chơi ta không có vọng tâm là ta phải giết ai đó, ta phải tiêu diệt ai đó,v.v...

    Mà ai đó, ngoài mặt thì nói cười nhưng trong tâm luôn có ý tưởng thù hằn, ghen ghét, thậm chí muốn giết người, thì tội đó lớn lắm, có khi còn nặng hơn người sơ sẩy làm chết người.

  • 8 năm trước

    Theo ý bổn tọa mày cứ nuôi mèo hay chó để bắt chuột. Chuyện đó là nhân quả của mèo chuột chó. Mẹ mày rãnh tay không diệt chuột mà mày cũng khỏi làm việc điên khùng đó. Rủi con chuột đó mang mầm bệnh truyền người ta mày cũng có nghiệp. Chạy đường nào cũng không thoát.

    Đức Phật từng khẳng định: Có nghiệp không đưa đến quả, có nghiệp xấu đưa đến quả không xấu, có nghiệp xấu đưa đến quả tốt... Tuy nhiên phàm phu không đủ trình độ lường trước được là nghiệp gì đó thôi.

  • 8 năm trước

    Mua cái lồng chim về bỏ nó vô nuôi

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    Đưa nó vô chùa cho nó tụng kinh với mấy sư phụ đi anh?

  • 8 năm trước

    anh thắp nhang hỏi ý nó thử coi

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.