Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 5
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiXã hội học · 8 năm trước

Người giàu có nhất là người cho đi nhiều nhất chứ không phải là người sở hữu nhiều tài sản nhất .Bạn nghĩ sao?

Cập nhật:

Tôi chiêm nghiệm từ cuộc sống , cảm nhận từ sự nhạy cảm của trái tim . Tôi từng phớt lờ lời thăm hỏi ân cần bền bỉ

nhất của người thân , tôi không chú ý đến để có sự phản hồi thích hợp . Bây giờ hối hận cũng không kịp . Mong mọi người đừng rơi vào tình huống như tôi.

Cập nhật 2:

Tôi chiêm nghiệm từ cuộc sống , cảm nhận từ sự nhạy cảm của trái tim . Tôi từng phớt lờ lời thăm hỏi ân cần bền bỉ

nhất của người thân , tôi không chú ý đến để có sự phản hồi thích hợp . Bây giờ hối hận cũng không kịp . Mong mọi người đừng rơi vào tình huống như tôi.

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Nhung
    Lv 6
    8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Cái cho ở đây là gì: tình cảm, vật chất, tiền bạc hay tinh thần, nhiều người nói rằng "tiền bạc ko mua được tất cả" nhưng sao ko ai nhìn ngược lại là ko có tiền thì cũng chả có cái gì cả. Bạn muốn cho người khác nhưng mà cho cái gì, cho cái bạn có hay cho cái người ta cần.

    Liệu bạn có thể cho đi cái máy tính thần yêu mà hàng ngày bạn post bài lên 4R ko, liệu bạn có thể cho tài liệu chiến lược của công ty cho 1 công ty đối thủ chỉ để "ko nhận lại j cả", liệu bạn có thể cho 1 món đồ mà người yêu tặng cho 1 cô gái khác mà chỉ xem là bạn ko, liệu bạn có thể cho 1 ai đó mượn chiếc xe để giải quyết việc gấp của họ trong khi bạn sắp phải nộp 1 báo cáo quan trọng cho công ty

    Theo bạn thì có lẽ chỉ có người cho tự cảm thấy vui thôi, còn người nhận có cảm thấy vui hay ko thì chưa bit, giả sử bạn giả làm 1 "cái bang" và ra đứng trước đường phố xem cảm giác "được cho" như thế nào

    Có lẽ bạn chỉ đọc bài này từ cuốn sách nào đó, thấy hay và post lại lên 4R, việc như thế này đã có rất nhiều người làm, nhưng liệu có mấy ai thực sự thấm nhuần những triết lý trong bài, hay chỉ post lên để nâng tổng số bài viết của mình, tôi cũng đã đọc những câu chuyện tương tự nhưng chưa post lên 4R nào cả vì tự cảm thấy mình chưa thấu đạt và chưa làm được như những gì tác giả muốn gửi gắm. Trong cuộc sống chẳng có gì hoàn mỹ.chúng ta có có nhưng thứ đối với bản thân thì thật là vô nghĩa,nhưng nó đã đem lại cho những người khác bao điều quý giá.tại sao chúng ta hãy đem tất cả những gì mình có được trong cuộc sống này cùng chia sẽ cho nhau .tất nhiên cuộc sống cũng không được hoàn mỹ nhưng nó cũng trở nên tốt đẹp hơn.

    Chúc bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống nha!

  • ?
    Lv 6
    8 năm trước

    Về mặt lý thuyết thì quá đúng,nhưng về mặt thực hành thì đúng bao nhiêu % .Quan trọng là chỗ đó .

  • 8 năm trước

    Chưa chắc đúng, cho đi nhiều nhất là giàu nhân ái giàu tinh thần , còn sở hữu nhiều tài sản là giàu về vật chất , 2 điều này khác nhau xa mặc dù chung 1 chữ giàu .

  • Nhu T
    Lv 5
    8 năm trước

    Đây là triết lý sống của đạo phật nhưng để làm được điều đó môt cách hoàn mỹ thì chỉ có Đức phật thôi(cũng chỉ nghe thuyết lại trên sách vở).tuy nhiên trong cuộc sống điều này nói thì dễ nhưng làm lễ cực khó vì như bạn @Nhung phân tích có những thứ có thể cho và có thể chia sẽ nhưng có những thứ thì không thể. Không cần phải nói rộng đâu chỉ thu hẹp trong một gia đình thôi,vợ chồng chung chăn gối với nhau cả cuộc đời cái gì cũng chung cũng chia sẽ cả nhưng có những nổi niềm mà tới khi một trong hai người mất đi khi ấy sự thật mới hiện diện.

    Trong quan niệm tình cảm giảu tình giàu nghĩa thì cho càng nhiều nhận lại càng nhiều nhưng về vật chất chưa hẳn à nghe. Trong làm ăn nếu không biết tính toán và điều hành thì sai một ly đi một dặm mỗi doanh nghiệp có một chính sách đường lối phát triển riêng họ tuyệt đối về khoản bí mật doanh nghiệp chứ làm sao họ chia sẽ được. Những buổi thảo luận giao lưu học hỏi chỉ là những bề nổi của những sự việc đã diễn ra rồi giờ góp ý và rút kinh nghiệm thôi chứ có ai mà đưa bát cơm mình đang ăn mà cho hết người khác trong khi mình đang đói bụng (chỉ có trong chuyện cổ tích thôi).

    Riêng người giàu về tiền bạc thì họ chỉ phục vụ lợi ích bản thân và quyến thuộc là chính còn vấn đề xã hội chỉ là phần phụ thôi.ai không vì mình.Mình có sống tốt đầy đủ thì mới lo cho người khác được chứ ,thân mình lo chưa xong thì lo được cho ai (nghĩa đen nghe).

    Đây chỉ là ý kiến cá nhân chủ quan của mỗi người . chúc cả nhà vui nhé.

  • ?
    Lv 7
    8 năm trước

    cho chính là nhận,cho đi nhìu hơn chúng ta sẽ nhận đc rất nhìu,nếu chúng ta sẵn sàng cho đi chúng ta sẽ nhận lại nhìu hơn thế,nhưng nếu chúng ta chỉ bít nhận mà ko bít cho thì chúng ta sẽ là ng hẹp hòi,chúng ta cho đi nhìu hơn chúng ta sẽ nhận đc nhìu hơn nữa,ng giàu có là ng bít cho đi,nếu ko bít cho mà chỉ bít nhận thì cho dù chúng ta có sở hữu 1 tài sản lớn chúng ta cũng ko phải là ng giàu có,chúng ta càng cho đi nhìu thì chúng ta càng nhận đc nhìu hơn,và chúng ta sẽ đc mn mến mộ,những ng giàu có nhất là những ng cho đi nhìu nhất,chúng ta càng cho đi nhìu thì chúng ta nhận lại càng nhìu,và chúng ta sẽ đc rất nhìu ng iu mến,ng sở hữu tài sản khổ lồ nhưng chỉ bít nhận mà ko chịu cho thì ko phải là ng giàu có,chúng ta bít cho đi nhìu hơn thì chúng ta sẽ nhận đc 1 tài sản vô giá,và ta là ng giàu có,càng cho nhìu thì ta nhận lại rất nhìu,ng giàu có nhất là ng cho nhìu nhất,ng sở hữu nhìu tài sản mà chỉ nhận chứ ko cho thì ko phải ng giàu mà là ng nghèo thôi,cho là nhận,nhưng nhận mà ko bít cho thì chúng ta chỉ là ng nghèo thôi,và chúng ta sẽ ko thấy hạnh phúc,ng cho đi nhìu nhất là ng hạnh phúc nhất,hãy cho đi nhìu hơn thì bn sẽ là ng giàu có

  • 8 năm trước

    Điểm cuối của con người là cái chết, dù có sở hữu nhiều tài sản nhất cũng chẳng thể nào mang theo được, nên những người giàu có có xu hướng cho đi nhiều nhất.

  • ?
    Lv 5
    8 năm trước

    Xét về phương diện xã hội học thì đúng nhưng kinh tế học thì sai ^_^

  • ?
    Lv 4
    8 năm trước

    mình thấy càng giàu càng keo kiệt họ ăn chơi phè phưỡn nhưng chẳng thấy giúp đỡ những người khó khăn cũng có thể mình nhìn thấy là số ít.

  • 8 năm trước

    mình nghĩ là thôi cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, giàu đơn giản là có thật nhiều tiền, có nguồn tiền đổ vào túi không lo hết, tiêu xài thoải mái, chứ cho đi thì chỉ có nghèo thôi :))

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.