Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 n��m 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

NGẮM LÁ CHIỀU...........?

Chiều lặng ngắm gió đùa qua kẽ lá

Hồn miên man buông thả tận chốn nào

Có một thời êm dịu biết dường bao

Nghe lá bảo : gió ngọt ngào mãi nhé

Lá gần gió cười vui như đứa trẻ

Khẽ nghiêng mình để gió nhẹ hôn qua

Kề bên anh, em rực rỡ kiêu sa

Thiên thần nhỏ khiến hồn ta bỏng rát

Gió nâng đàn dìu lá cao giọng hát

Cung yêu thương tiếng nhạc quyện đất trời

Em cùng ta tình dâng sóng chơi vơi

Và cảm thấy cõi đời bao hoa mộng

Lá thì thào lời thủy chung trầm bổng

Để gió say hơi nóng một chân tình

Tựa vai anh, em nguyện ước đôi mình

Luôn nồng ấm chữ nguyên trinh tròn vẹn

.......................

Rồi một hôm lá tạ từ lỗi hẹn

Gió đau buồn nấc nghẹn hỏi vì đâu ?

Em xa ta, bỏ lại nỗi thương sầu

Chiều ngắm lá, vu vơ câu...tình chết

Bns

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Sau những ngày mải rong chơi cùng gió

    Lá mệt nhoài bởi chẳng có gì ăn

    Rời thân mẹ là lá gặp khó khăn

    Tình với gió chẳng làm no lòng lá

    Thôi chào nhé, đừng buồn nhiều gió nhé

    Ta chia tay như chưa gặp bao giờ

    Có nhớ em, xin gió một bài thơ

    Rồi thi thoảng đến bên em thủ thỉ

    Bởi bao ngày mải nô đùa với gió

    Lá đã già nên lá phải ra đi

    Một buổi chiều không nói một câu gì

    Lá lặng lẽ rơi xuống bờ cỏ dại

    Gió ơi gió đừng bao giờ quay lại

    Cứ bay đi, làm bạn với cánh diều

    Hãy quên đi tình lá những buổi chiều

    Lá là thế, đời vô cùng ngắn ngủi...

  • Dang
    Lv 5
    8 năm trước

    Sương chiều

    =

    Nắng chiều lững thững ngang qua phố

    Len lén sầu dâng tím dáng gầy

    Vài chiếc lá vàng rơi lặng lẽ

    Hình như thu đã trở về đây

    Lê gót âm thầm theo bóng ngả

    Lang thang trên ngõ vắng thưa người

    Lẫn trong tiếng lá khua xào xạc

    Nghe thoảng em đang khúc khích cười

    Giây phút bồi hồi xao xuyến lạ

    Nhìn quanh, đôi mắt đảo đi tìm

    Nào đâu chỉ nắng soi hờ hững

    Qua những hàng cây đứng lặng im

    Quay bước, tay lần cao cổ áo

    Chân đùa tung chiếc lá ven đường

    Rùng mình, cảm thấy hơi se lạnh

    Da diết chiều buông những giọt sương

    HÀN BĂNG TÂM

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    buồn man mác

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.