Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

mong mọi người ghé qua 1 chút vịt có vài dòng tâm tư muốn gửi tới box tâm lí này?

trước hết vịt cám ơn những người đã từng trả lời những câu hỏi của vịt, cám ơn những người đã mến vịt, không thích vịt nhưng cũng không làm khó vịt.....

vịt tham gia vào đây chỉ để vui để giải stress nơi này vì nhiều lúc cuộc sống thực làm mình chán nản quá...nơi này nó đã từng giúp vịt có thêm niềm vui mọi người nơi đây đã từng giúp vịt đứng lên khi vịt đau khổ nhất..........

nhưng hôm nay nơi này là nơi mà vịt chia tay trong cái giận, ức chế buồn và chán nhất...

Sau nữa vịt muốn gửi tới 1 @ tên Chí Lâm..........lời van xin....van xin anh tha cho tôi đừng thêm thắc cho tôi bất cứ gì nữa...........cái gì lòng dạ đàn bà độc lắm...hì..còn thua anh đó chí lâm ạ..1 thằng đàn ông mà đi 8 hết người này tới người kia chuyện không nói có vậy cũng được.........cái gì mà chửi rủa nghe sao ghê quá....ai chửi rủa anh gì anh thử nói tôi nghe xem.......anh là 1 thằng đàn ông mà để 1 người đàn bà chửi mình thì mình hãy suy nghĩ lại bản thân mình đi chứ...........

Sẵn đây tôi nói luôn đã lỡ mang danh chửi rủa rồi thì còn gì nữa mà không chửi cho đúng danh

.. em sợ lắm em sợ nếu mình nói gì trật ý anh thì em sẽ bị 6 7 nick phụ của anh vào chửi em lắm ạ..

em sợ lắm em sợ khi khổng khi không từ đâu trên trời rơi xuống hàng trăm hàng ngàn cái tội hay cái tật xấu nào đó mà mình không biết được...vì 1 khi người ta muốn vu không mình thì cái gì cũng có thể nói được hết....nhất là anh chuyện gì cũng nói thêm được cả....muốn nói người ta gì thì đưa bằng chứng ra nha anh chứ đừng nói lung tung nữa..em xin anh tha cho em đừng có bịa đặt tội gì cho em nữa...em không muốn mình không làm gì mà mang tiếng oan tội thân em anh ạ

em sợ lắm em sợ cảm giác thất vọng vì tin lầm người lắm...em tin anh là người tốt chơi với em tốt (trước mặt em) nên ai nói gì anh em đều bênh vực anh...nhưng em không ngờ sau lưng em anh lại tốt hơn em tưởng (tốt tới mức xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch oan ức)

Cũng tại em ngu ngốc tại sao em không nghĩ ra được 1 người đàn ông có thể nói xấu 1 người phụ nữ, 1 vài người khác với mình thì mình là cái thá gì mà anh không dám nói xấu em với 1 người khác để người ta ghét em đúng hông anh...

Tuy em bị nhiều người ghét đó ..em biết khi em đặt câu hỏi này sẽ có nhiều người ghét em lắm nhưng em lại tự hào 1 điều em dám kêu thẳng anh ra mà nói chứ không xài nick phụ và không núp ló ....nhiều người bạn của anh sẽ càng ghét em hơn vì sao...vì họ đã không ưa em ngay từ đầu từ khi nói chuyện với anh...nhờ vào lời văn trau truốt của anh mà nhiều người hiểu lầm em..ghét em mặc dù em chưa từng nói chuyện với họ hay nói 1 câu gì mất lòng họ.....

Nhưng em thấy mình vui hơn anh tuy ít bạn, ít được lòng người nhưng em sống thật với mình anh ạ..và những người bạn của em là người tin em, hiểu em nên không trách em, không bỏ em...em biết mình chưa tệ tới mức không có 1 người bạn nào...tuy mất 1 người bạn nhưng em vui vì đó là 1 người bạn không đáng có...anh có thật nhiều người bạn nhưng anh sẽ được bao nhiêu người thật lòng với anh trên mạng ảo này...em không cần là trung tâm trên đây anh ạ..em chỉ cần bạn bè hiểu em chơi chân thành là vui rùi

Xin lỗi mọi người vịt nói ở đây không quơ đũa 1 nắm nhé..có gì mong mọi người thứ lỗi cho 1 người đang trong tâm trạng thật vọng vì lòng tin của mình bị lấy mất 1 cách đau lòng...."bị phản bội mà không hề hay biết"

1 vài dòng tâm tư muốn chia sẻ.........

Xin lỗi đã làm phiền....nếu đã chặn thì coi như không liên quan và tôi cũng chẳng còn ở đây để nói với anh...vì tôi biết tôi có nói bao nhiêu tôi cũng nói không lại......tôi cũng không có thời gian và tâm trí nhều để vào đây mà tranh luận những chuyện không đáng...anh đừng nói @tâm tuyệt tình với tôi nhé....Anh đã từng nói anh ấy những gì tệ tới mức nào với tôi....vậy mà giờ còn mặt mũi nào nói tới người ta nữa...anh đã chê người ta tệ không còn gì nói nhưng tôi có nói gì không....bây giờ anh đem ra so sánh anh với anh ấy....=> có phải anh và anh ấy cùng chung 1 lứa không.........hì.....thấy mắc cười quá.....

Cuối cùng tôi xin nhắn anh 1 câu thui.........LÀ 1 THẰNG ĐÀN ÔNG NÊN CÓ GÌ HẢ NÓI KHÔNG THÌ THÔI CHỨ ĐỪNG BỊA CHUYỆN. COI CHỪNG GẶP "quả báo" ĐÓ ANH Ạ.....À TÔI QUÊN MẤT ANH ĐANG MẮC CĂNG BÊNH HOANG TƯỞNG NÊN ANH NGHĨ TÔI THÍCH ANH À...NGỦ ĐI ..........

Đây là câu hỏi cuối để trả lại bình yên cho mọi người...không bị vương vạ chuyện không đâu của chúng tôi và nhất là người ghét tôi khỏi phải mất công sức phí thời gian để suy nghĩ thêm tội cho tôi...nếu ai tin hắn được thì cứ tin đi ạ...loại người bên người này nói người kia nếu thấy tin được thì tin.....

Cập nhật:

@Vịt cổ lùn ạ....Tôi và @ chí lâm đã từng gặp nhau 1 lần vì tôi quý anh ấy nghĩ anh ấy là người thẳng thắn giống mình nên kết giao làm người bạn tinh thần.....ngày trước hay nói chuyện điện thoại lắm...nhưng từ khi lập gia đình thì tôi ít lên đây và hầu như không nói chuyện với anh ấy nhiều nữa..lâu lâu tôi mới gọi hỏi thăm nhị ka "chí lâm" như thế nào...và tiếp đó là nghe những chuyện trên tâm lí này...ai ai sao tôi điều biết nhờ anh ấy đó.....nhưng @chí lâm ạ..tôi chả nói với h��� anh nói gì họ cả ...cớ sao anh vu khống cho tôi đủ tội.........

Vì sao tôi không giải quyết ngoài đời mà lại vào đây đơn giản vì tôi ở vĩnh long còn anh ta ở Sóc trăng nên khó giải quyết nếu không tôi đã tới nhà anh ta và cho vài cái tát vì đã sỉ nhục danh dự của tôi rồi @ ạ...còn lên đây quấy rầy mọi người đơn giản vì anh ta ở đây nơi này để gặp anh ta mà nói cho ra lẽ...có người khuyên tôi bỏ qua...tôi bỏ qua nhưng người ta vu không tôi tại sao tôi phải nhịn nữa cơ chứ..........những chuyện của ch

Cập nhật 2:

những chuyện của chúng tôi có lẽ vớ vẩn thật đó nhưng tại sao anh ta cứ đem chuyện vớ vẩn làm ra trò đề người ta ghét vậy chứ...

Sẵn đây vịt nhờ @Vịt cổ lùn hỏi dùm vịt vì sao lại bịa chuyện hại tôi trong khi tôi đối với anh không hề xấu...chưa từng nói với ai bất kì điều gì việc anh ta nói xấu những ai và nói gì họ

@chí lâm anh nói đúng

Đúng độc nhất lòng dạ đàn bà đấy ạ...nhưng đàn bà tụi em xin hàng xin bái phục anh chí lâm làm thầy vì tụi em thấy mình chưa độc bằng anh.................

Đàn ông mà đi nói xấu phụ nữ thì hèn quá...tôi anh hùng hơn anh đó..dám lên đây để nói anh chứ k hèn như anh đâu.....đừng làm ngụy quân tử nữa mệt lắm anh ạ......

Kính....

Thân chào những người bạn của tôi...

Mong người buông tha cho tôi đừng nói bóng gió móc nghéo gì tôi nữa anh ạ.....tha cho tôi cuộc sống bình yên cũng như tha cho anh vậy..không phải tốn công đặt điều cho tôi nữa...

Cập nhật 3:

http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Au...

đây là link tôi trả lời mấy câu hỏi của @chí lâm

5 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 5
    8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chí Lâm và Vịt nên gặp nhau để trao đổi thông tin, nói ra một lần rồi kết thúc.

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=At...

  • Tears
    Lv 7
    8 năm trước

    box đang xảy ra nội chiến liên miên hazzz

  • 1 bài tiểu thuyết rất dài được 1 tác giả giàu trí tưởng tÆ°Æ¡Ì£ng cũng thêm phần hÆ° cấu và vu khống!

    Tôi thì không thích viết tiểu thuyết,với lại văn chương kém cõi bởi trình độ chỉ có 1/12 nên tôi sẽ đưa ra vài câu ngắn gọn.

    1.Tại sao em lại ghét và kiếm chuyện với tôi từ lúc tôi mở câu hỏi chữ Trinh của 1 người con gái?

    2.Tại sao em biết cái tôi gọi là lòng dạ đàn bà,hay lập nhiều nick đó là em?trong khi em đã từ dã nói là không lên đây?Tôi khẳn định tôi không nói em...Và em bức xúc tự nhận là mình lại làm cho tôi bất ngờ.

    3.Vấn đề người ta nói tôi nói em thích tôi em nói rằng tôi nằm mơ đi!Tôi xin trả lời Em Xứng Sao?Hãy nhìn nhận lại bản thân mình đã.Em hãy nhớ em từ xa tìm đến gặp tôi,hư ở trên đời lại có chuyện Trâu đi tìm cột lại mơ hồ là cột thích trâu.

    4.Nói là đi không vào đây nữa!Nhưng lại dõi vào đây từng giờ từng phút.Ở điểm này em làm cho tôi khẳn định 1 điều em có lập trường không vững mặc dù đã có gia đình.Và nghi vấn 1 điều... Hi hi nhưng thôi bấy nhiêu đã giúp tôi tổng hợp cho em 1 chữ KHINH và sẽ không bao giờ bàn cãi với em cho dù em nói tôi thế nào!

    Thà bớt 1 người bạn không đáng có chỉ biết đâm sau lưng để đổi lấy 100 kẻ thù chính diện.

    Vĩnh Biệt

    à nhân đây cũng xin nói rõ tôi đã Chặn em.

    (Các) Nguồn: Em làm tôi ngẫm laÌ£i mà thấy câu này đúng ghê"khi thÆ°Æ¡ng cũ ấu cũng tròn,khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo".
  • 8 năm trước

    đọc đc nhiêu đây là tắt ngủm luôn, dài quá "trước hết vịt cám ơn những người đã từng trả lời những câu hỏi của vịt..."

  • ?
    Lv 4
    8 năm trước

    Vit

    Cam on ban tam su dai qua.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.