Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ng��ng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Bạn nhận định như thế nào về việc nầy, nó nói lên điều gì?

Ý : Giáo hoàng Phanxicô khiến mafia tức giận

***

REUTERS/Max Rossi

Dịch: Trọng Thành

Trả lời báo Ý tuần này, một trạng sư nổi tiếng nghiêm khắc, lãnh đạo một cơ quan tư pháp chống mafia ở miền nam nước Ý, cảnh báo : Giáo hoàng Phanxicô đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Lên nắm quyền lãnh đạo Giáo hội Công giáo từ đầu năm nay 2013, Giáo hoàng người Achentina đã tiến hành một loạt các cải cách làm minh bạch ngành ngân hàng Vatican, đây là điều khiến giới văn phòng làm việc cho các tổ chức mafia lo ngại.

Bài tường trình do Thông tín viên RFI Anne Le Nir gửi về từ Roma:

Giáo hoàng Phanxicô bị mafia đe dọa. Đây là điều mà thẩm phán chống mafia Nicola Gratteri khẳng định. Bản thân an ninh của vị thẩm phán này cũng được đặt dưới chế độ bảo vệ đặc biệt kể từ năm 1989. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ Il Fatto Quotidiano (một tờ báo độc lập, thiên tả), ông giải thích rằng Giáo hoàng đã đặt mình vào tình trạng rất nguy hiểm khi tấn công vào một loạt các trung tâm quyền lực kinh tế tại quốc gia nhỏ nhất hành tinh. Sau khi chính sách minh bạch đối với ngân hàng của Vatican được thực hiện, « Viện giáo vụ » (tên chính thức của ngân hàng Vatican IOR) với 1.000 tài khoản, đã bị đóng cửa. Bản thân ngân hàng này không có liên hệ chính thức với Tòa Thánh.

Chính sách minh bạch tuyệt đối của Giáo hoàng Phanxicô đã giáng một đòn rất nặng vào giới văn phòng làm việc cho các tổ chức mafia. Đặc biệt là các nhóm thuộc Ndrangheta, tổ chức mafia hùng mạnh thuộc vùng Calabre, miền nam nước Ý. Tổ chức này trong nhiều năm qua đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực xã hội và sống nhờ vào việc rửa tiền, với sự đồng lõa của các giới chức tôn giáo. Giáo hoàng đã quyết định tiến hành một cuộc thay đổi triệt để, nhưng lại không cho việc tăng cường các biện pháp an ninh đối với riêng ông là cần thiết.

Giáo hoàng Phanxicô không phải là người đại diện đầu tiên của Giáo hội chủ trương thực hiện minh bạch hóa. Ta nhớ đến Đức ông Luigi Ciottion, người đã thành lập hiệp hội Libera « chống lại tất cả các tổ chức mafia » tại Turin năm 1995, hay Hồng y của Napoli, ông Crescenzio Sepe. Chính Hồng y Napoli đã ủng hộ các cuộc biểu tình ngày 16/11 tại thành phố này, do các hiệp hội - mà các công dân tự tổ chức - phản đối chính quyền bất lực, trước việc mafia chôn vùi hàng chục tấn chất thải độc hại một cách bất hợp pháp ở nhiều nơi, từ 20 năm nay. Cũng có thể kể đến các công việc của linh mục Maurizio Patriciello đấu tranh từ nhiều năm nay chống lại nhóm mafia Camorra ở Napoli.

Nhưng bên cạnh đó, ta thấy cũng có cả những linh mục, giám mục, hồng y, chấp nhận luật omerta (luật giữ im lặng), trong bối cảnh giới mafia có một mối quan hệ rất đặc biệt với Giáo hội Công giáo.

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Giáo Hoàng Francis này là người cứng rắn, chính đạo muốn đổi mới, làm trong sạch đạo cho nên sẽ gặp nhiều khó khăn. Đới với các linh mục trong đạo thì không cần đề phòng, nhưng tiểu nhân bên ngoài có thể làm tổn thương. Giáo hoàng này chú tâm cho người nghèo nên tớ rất cảm phục.

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    ..

    ko biết sao chứ riêng về khoản buôn ma túy ở mexico thôi thì giết người thanh toán nhau như cơm bữa.....rồi chặt đầu người man rợ..lại còn thách thức cả cảnh sát

    chính phủ italy cần phải huy động thật nhiều nhân viên an ninh hơn nữa (cảnh sát...vệ sĩ..v...v.) để đi theo bảo vệ nghiêm ngặt cho giáo hoàng franxico 24/24 từ bây giờ cho đến hết cuộc đời.....

    ông này tuổi cũng đã cao thế nên sống cũng ko được lâu....làm như vậy là hợp lí

    nói chung cần phải bảo vệ giáo hoàng..

    .....

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    Theo lời thằng bác sÄ© xấu số tá»± kể trên YHĐ này thì "con vợ hắn & nhà hắn theo đạo Thiên Chúa. Chính con vợ thằng bác sÄ© Giọt đắng đang làm Admin cho YHĐ TẠO NHIỀU NICK GIẢ VU KHỐNG CHỤP MŨ NGƯỜI KHÁC, VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG ĐỂ CHá»®A NHỤC CHO CÁI TỘI mà chồng nó là thằng bác sÄ© giọt đắng gọi là “BỎ NHÀ THEO TRAI” đã lạm quyền Admin gây ra trò bẩn tiểu nhân mất dạy lây lan trên YHĐ này. CHẮC CHẮN CON VỢ THẰNG BÁC SĨ GIỌT ĐẮNG KHI CHẾT SẼ BỊ ĐÀY XUỐNG 12 TẦNG ĐỊA NGỤC BỊ CÁC CON QUỶ XÉ XÁC RA THÀNH NGHÌN MẢNH DÒI HÔI THỐI. Con vợ hắn mà biết sợ, lo tu tâm dưỡng tánh, BUÔNG BỎ TÂM TÁNH ĐỐ KỊ TIỂU NHÂN NGẤM NGẦM HẠI NGƯỜI, VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG, GẮP THAN BỎ TAY NGƯỜI khẻo không ra đường bị trời đánh chết. À, phải nói nhÆ° vầy cho đúng đạo nhà hắn "KẺO KHÔNG SẼ BỊ CHÚA ĐÒI MẠNG ĐÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC VÀ LÀM KHIẾP TRÂU CHÓ NHIỀU ĐỜI SAU.

    Con vợ thằng bác sĩ xấu số Giọt đắng là điển hình cho trường hợp đố kị tiểu nhân, bất chấp mọi thủ đoạn dẫn dụ khiêu khích anh chị em cháu chắt trong nhà, thuê lũ ở đợ mất dạy ra mặt làm mấy trò mất dạy với nhà nào lọt vào tầm ngắm đố kị của con vợ hắn, thuê lũ trộm cướp côn đồ hại người cho nó hả dạ điên vì ganh tức, xong về xưng tội với cha vì nghĩ thế là hết tội, thế là chúa đã tha. Con vợ & ở đợ cho mẹ thằng bác sĩ Giọt đắng, lũ chúng nó đang là Admin cho YHĐ đấy. Hắn nói con vợ hắn đang bị tâm thần nên suốt ngày hóng chuyện khắp xóm khắp thiên hạ làm đề tài tám trên YHĐ, suốt ngày chỉ thích gậm, ăn cắp và nuốt các câu hỏi câu trả lời, nuốt nick của người khác thôi, LẠM QUYỀN ADMIN XÂM NHẬP ACCOUNT CỦA TẤT CẢ CÁC NICK THƯỜNG DÂN KHÔNG PHẢI LÀ NICK GIẢ CỦA ADMIN CHỈ ĐỂ ĂN CẮP IP VÀ MẬT KHẨU liền điên tức kêu gào khóc lóc thảm thiết, đập phá đồ đạc như chó điên chó dại. Con vợ hắn chê hắn nên bỏ nhà theo trai, "ấy" với trai đó. Hạng người đố kị tiểu nhân từng chút nhỏ như con vợ hắn luôn đi kèm với bệnh chảnh, bệnh làm cao làm giá này, mặt trơ mày tráo, ăn cháo đá bát, ăn ngược nói ngạo, cực giỏi xảo ngữ gian trá lọc lừa, bỉ ổi vô liêm sỉ, ngoài mặt giả bộ xởi lởi nhưng trong tâm trong dạ ăn ở so đo từng chút nhỏ để dẫn dụ điều khiển mọi người thân trong nhà, kể cả chồng con phải làm mọi, làm tôi tớ, làm công cụ, làm tay làm chân không công cho nó thì làm gì có chuyện sống biết điều. Cho nên thằng giọt đắng nói con vợ hắn đang bị chính những người thân trong nhà bị nó dẫn dụ điều khiển, bị chính tụi côn đồ trộm cướp & lũ ở đợ do con vợ hắn thuê để làm công cụ làm tay làm chân cho con vợ hắn, làm mấy trò đố kị tiểu nhân đồi bại mất dạy thay cho nó đang dùng gậy của con vợ hắn đập vào mặt vào đầu con vợ hắn, "lấy lại chính CÁI MẠNG" của con vợ hắn khiến con vợ hắn phát tâm thần điên điên khùng khùng hâm hâm đấy.

    @ nhìn vào câu chuyện thằng bác sĩ xấu số Giọt đắng kể thừa biết ngay con vợ & mẹ hắn thuộc dạng bần tiện nghèo hèn thấp kém không dám ăn xài nhưng lòng điên tức khó chịu mỗi khi thấy nhà nào trong xóm ăn xài hơn nhà hắn....... Quả báo là cả nhà hắn, dòng họ nhà hắn không dám nói chuyện trong nhà vì gđ hắn quá thua kém nhà ngườ ta, gđ hắn có quá nhiều chuyện hôi thối ô nhục xấu xa bẩn thỉu nên lo sợ bị nhục nếu bị hàng xóm nghe được. Cho nên thằng bác sĩ điên dại Giọt đắng lên YHĐ vạch bộ mặt bẩn thỉu đê tiện của con vợ hắn, cả nhà hắn và dòng họ bà con nhà hắn. Lúc đó, cả nhà hắn kéo hết cả lên YHĐ này chửi thằng bác sĩ Giọt đắng là thằng dê xòm, dê từ ở đợ trong nhà ra đến ngoài đời, dê bệnh nhân bị bệnh nhân tát vào mặt. Cả nhà hắn không dám nói chuyện với nhau trong nhà, rủ nhau lên YHĐ tự chửi xấu nhau, tự bôi tro trét trấu vào mặt nhau cho cả nước cả thế giới biết chuyện nhà hắn rồi gắp than bỏ tay người, chụp mũ lên người khác để chạy tội......Đâu biết chừng nữ chủ group YHD chính là con vợ GATO bỏ nhà theo trai cắm sừng chồng của thằng giọt đắng nên dễ dàng lạm quyền Admin YHĐ và bắt ép nhân viên lạm quyền Admin làm chuyện bậy chuyện tiểu nhân đồi bại hèn mạt hại người, giờ lo sợ bể nồi cơm..ha...ha.... Tao thách mày đó. Đừng nghĩ mày có quyền Admin rồi muốn nói gì thì nói, muốn làm bậy làm càng gì thì làm nhé. Mày làm Admin hay chủ group YHĐ mà lạm quyền làm bậy làm càng thì mày càng chết sớm, tự làm bể nát bét nồi cơm của mày sớm, mày tự phơi trần ruột gan phèo phổi chứa đầy dòi sâu bọ của mày cho khắp thiên hạ nhìn thấu tận tim gan của mày hơn, biết rõ bộ mặt thật thối tha bẩn thỉu ở ngoài đời của mày hơn nên chẳng có gì tao phải sợ. Nếu không muốn bị mất việc thì tất cả những nick giả của mày đã vu khống chụp mũ lên đầu người khác thì mau chính thức lên tiếng xin lỗi. Còn không tao cho mày nếm mùi nhục cho đến khi mày chết vẫn còn bi tai tiếng mãi, không rửa sạch hết được.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.