Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

chấn hưng phật giáo có phải là việc?

kiến lập thêm nhiều đạo tràng , thu nạp thêm nhiều phật tử ,ấn tống thêm nhiều kinh sách không ?

hay chấn hưng phật giáo là việc nghiêm trì giới luật nắm vững tông chỉ tinh tấn thực hành tùy duyên độ người .

hai cái trên cái nào đúng

http://www.phattuvietnam.net/diendan/chanhung/2699...

8 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 7
    7 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Mỗi cá nhân đến với Phật Pháp một tâm trạng và một mục đích khác nhau.

    Chuyển tất cả mục đích của họ hướng về tỉnh thức giải thoát là chân thật hồi hướng, là cách chấn hưng đạo pháp tốt nhất.

    Chúng ta không thể gần họ mãi liên tục và xem lại mục đích của chúng ta cũng chẳng tốt lành gì.

    Nếu mang mục đích xấu dù cố tu, cố luyện, cố gìn giới luật chỉ lừa người và lừa mình mà thôi.

    Cám ơn ở cuộc đời nầy vẩn còn con người chân thành với mục đích cao cả như Bạn.

    * Con cám ơn lời dạy Sư trưởng.

    "Phật tánh có sẵn, chỉ cần nhận ra là thành Phật, không nhận là còn mê.

    Mê thì mê, mê mãi đến chán bỏ mê về tỉnh thì thành Phật"

    Tư tưởng của Sư Trưởng rất hay vơi người đang tầm cầu giải thoát.

    Với số đông kẻ mới tìm đến Phật Giáo, xin lỗi có lẽ họ sợ bị làm Phật, sợ bị giải thoát, nhất là sợ bị Vãng Sanh. Vì họ không hiểu Phật, Giải Thoát, Vãng Sanh.

    Tạo cái niềm tin, cái cảm giác chứng đạt ngay trong đời nầy, nếu họ hết lòng quyết liệt.

    * Con kính bạch thầy @Thiện Xuân, ai cũng có tâm Phật nhưng không thèm xài.

    Như ai cũng có nhân tâm, nhưng họ luôn xài "Thắm tu" không hè, hé hé...

    * Đại Đức Tiểu Hòa Thượng nhìn thấu tim đen số đông Phật Tử, Chúng ta có bổn phận duyên theo họ (không phải để lợi dụng) chuyển cái mục đích họ ham thích, vui ưa và cần thiết cái mục tiêu giải thoát. Phần còn lại Long Thần, Bồ Tát và chư Phật lo. Không hổ danh Đại đức Tiểu Hòa Thượng.

    Xin lỗi vì câu hỏi của bạn rất nên con tám nhiều quá. Xin đừng giận nhen hé hé hé...

  • 7 năm trước

    "chấn hưng phật giáo là việc nghiêm trì giới luật nắm vững tông chỉ tinh tấn thực hành tùy duyên độ người " nếu chỉ có 2 cái , mình chọn cái này.

    + Còn về bản thân mình thì mình không thấy khả quan lắm, phật giáo đã đi đến thời mạt pháp, tức là bây giờ pháp đó đã không thể đưa con người ta tu đến viên mãn nữa. Vì phật giáo khai sinh ở Ấn độ thời Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây 2500 năm trước, pháp đó truyền ra là dành cho con người với tư tưởng chất phác, giản đơn lúc bấy giờ. Ngày nay, lòng người phức tạp, đạo đức bại hoại, kinh sách truyền lưu bị thêm bớt không còn nguyên gốc mà mất nội hàm , pháp đó rất khó có thể độ người ta.

  • 7 năm trước

    đúng- sai,thì thầy đã biết rồi... chắc đây là nghiệp lực của thế gian.

    chưa đủ duyên để chấn hưng ,thầy nhìn xa như vậy,thiệt là có phước cho bá tánh

  • 7 năm trước

    Nếu mọi người trên thế giới này,đều có tâm phật.Thì thế giới này sẽ không có chiến tranh,không có cướp giật.............Không có hãm hiếp.

  • 7 năm trước

    Chắc bạn không biết Minh Thạnh ? Vào trang Phật tử VN gì đó, có trong đó.

    Chấn hưng là quay về với giáo lý đúng của Phật, không cần mượn màu mè của Tàu.

    Còn về chùa chiền tu viện, ngày ngày mọc ra như nấm gặp tiết thu âm u, chấn vào đâu, hưng vào đâu ? Lưới chùa giăng giăng như càn khôn, chui vào đâu ra từ đâu, chứ chưa nói chấn ở đâu, hưng ở nọ?

  • ?
    Lv 6
    7 năm trước

    Yêu quái đội lốt Phật tử Minh Thạnh nghe đến cái tên đã không cần đọc tiếp dù lời văn vẻ có ngôn xảo thế nào thì cũng lòi ra cái bản chất đen tối hận thù kito giáo và mượn Phật giáo làm công cụ hơn thua, hận thù và người này và băng đảng giaodiem, phattuvietnam. Còn ban biên tập phattuvietnam hay mấy diễn đàn phật giáo nào mà xét diệt treo mấy cái móc câu, mã tấu, lựu đạn này lên cũng đủ hiểu khỏi cần lôi cái kính chiếu yêu ra chiếu từng bài từng chữ.

    Chỉ có người chứng đạo, đắc pháp, xứng là bậc sa môn, chứng 1 trong 4 thánh quả, thông thuộc tam tạng kinh điển... ra đời nói chuyện chấn hưng còn chưa có cái tâm vọng tưởng, chấp chước đó.

    Pháp sinh pháp diệt là lẽ thường. Các pháp từ hữu vi, đến vô vi cũng đồng như thế. Huống chi là danh sắc, hình tướng chỉ là bèo bọt phù du, chỉ là cám dỗ phiền não.

    Việc cần làm đã làm xong là thế nào? Phật nói ta việc cần làm đã làm xong. Sao chúng sanh vô lượng còn đọa khổ? Đọa khổ là do họ. Phật tánh có sẵn, chỉ cần nhận ra là thành Phật, không nhận là còn mê. Mê thì mê, mê mãi đến chán bỏ mê về tỉnh thì thành Phật.

  • 7 năm trước

    không bảo thủ,chấp trước ...vì chúng không thường là huệ phật.

    mới tập tành học tu nhưng vì thói quen bảo thủ thì nên bảo thủ trí tuệ cũng như bảo thủ chấn hưng pg...hy vọng có cơ may...

  • 7 năm trước

    ko phải ai cũng mong muốn thức tỉnh, giải thoát. nhiều người đến với đạo Phật chỉ vì 2 từ: thanh tịnh. thậm chí có người coi Phật như 1 thần linh để cầu xin.

    bởi vậy tuỳ duyên mà độ thôi. ai tinh tấn thực tu sẽ chứng ngộ thôi.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.