Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Trang Chu đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 7 năm trước

Em đi bỏ lại con đường. Ngàn dâu cố quận, nghê thường nhớ thương, bỏ mặc Tôi là, Tôi là ai ?

4 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 5
    7 năm trước

    Em ra đi bỏ lại con đường

    Để một mình anh với nhớ thương

    Như con sóng rời xa bến cát

    Còn mình anh, một thời ngơ ngác

    Còn mình anh, nỗi nhớ chơi vơi

    Em của ngày xưa, xa anh rồi!

    Người ra đi, để anh đơn lẻ

    Anh giờ có là anh, mộng mị.

    Nắng Hạ- 29/07/2014

    Attachment image
    (Các) Nguồn: P/s: xin trả lời câu hỏi của @ như sau: Tôi vẫn là tôi thế thôi, có điều trong tim thêm 1 vết sẹo, đôi mắt nhuốm u buồn, ...tức là trưởng thành hơn từ khi người bỏ đi. Mời @ nếm vị đắng ngọt ngào của ly cafe Nắng mời nhé
  • HAN
    Lv 7
    7 năm trước

    Xin thưa :

    Tôi .....là tôi là ....là cô em tiếp viên quán Karaoke Cõi Mộng khi cổ cầm mic và hát cho tôi nghe : ANH đi bỏ lại con đường { nhưng đừng bỏ quên tiền bo ! } Ngàn dâu cố quận, nghê thường nhớ thương ....bỏ mặc tôi !

    Qua hôm sau vợ hỏi " tôi " là ai , nhức đầu quá ai mà nhớ nổi tôi là em Hoa , em Hường hay em Hướng Dương !

    Thôi để chiều nay đến quán và xin bà chủ danh sách mấy em tiếp viên ......nhớ lại sẽ thành khẩn trả lời sau !

  • 7 năm trước

    Là Trang Chủ, chắc chắn là thế !

  • Ẩn danh
    7 năm trước

    cũng chỉ tại thằng chó mì thiu hâm hâm mà ra thôi TP ạ, bỏ đi là tự sát.

    @mì hâm ơi em ăn tôm mì nhiều quá nên giống hâm quá đi, tội nghiệp sao ba má em sinh ra một quái thai như em vậy chắc kiếp trước ổng bả không khéo tu, nhìn mặt em là biết giống tôm rồi bộ phận tiêu hóa ở trên đầu nên cái mà người ta gớm nhất nà cũng nằm gần ngay não bộ em nên người ta bảo là đầu tôm đó em biết không thương em mì tôm hâm quá tôi nghiệp thôi cố gắng uống thuốc cho đúng liều cho mau hết bệnh nghe em nhé iu em nhiều nhiều, nhắn với ba mẹ là anh sẽ cầu siêu cho họ nha hì hì

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.