Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Sans Famille đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 7 năm trước

Có ai đã từng nhặt nỗi cô đơn của người khác chưa?

...Và trạng thái tâm lý của bạn như thế nào có phiền lòng hoặc là một sự hân hạnh khi chính bạn là bờ vai để nhặt nỗi cô đơn của người khác?

Mời các bạn cùng tham gia chia sẻ ...

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 7 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Nhiên chào bác Châu Quý ạ,

    Nhiên nghĩ trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng đã từng bất chợt bắt gặp những tâm hồn đồng điệu, những phút giây lắng lòng, được lắng nghe và chia sẻ......và những bài thơ, tình khúc, các triết lý, danh ngôn bất hủ, các tác phẩm nghệ thuật ra đời mong gói trọn được những nỗi niềm cô đơn ấy....

    "sống trong đời sống cần có một tấm lòng.....để gió cuốn đi..."

    Nhiên chúc bác Châu Quý và các Tiền Bối nhiều sức khỏe và an vui !

  • 7 năm trước

    Sẽ luôn luôn cám ơn Một Ai Đó..đã chìa bờ vai ..và sẽ rất vui..khi được lắng nghe,giúp đỡ Một Ai Đó...

    Thiết nghĩ,ngoài nhiệt huyết,lòng nhân ái..vẫn rất cần có sự hiểu biết,trình độ nhất định,kiên nhẫn..và luôn luôn Chính Tâm...sẽ đem lại kết quả tốt đẹp ,đáng trân trọng.....và thật không ngờ trong Yahoo Hỏi Đáp này..lại có Những Con Người Cao Quý như thế..!!

    Cầu mong Những Tấm Lòng Nhân Ái..luôn cố gắng ,May Mắn và An Lành

    Thân ái lắm lắm !!

  • ....
    Lv 5
    7 năm trước

    Nhặt nỗi cô đơn của người khác, thì em nghĩ rằng ai đó đều...đã từng, dù ít dù nhiều, dù chỉ là đồng cảm rùi, Anh ạ.

    và, vai trò...bờ vai, nó cũng rất cần là phải có...thời gian và đóng góp...sự hao tổn sức khỏe, ngoài có lòng nhân, có nghĩa cử xót thương đời

    dạ, cá nhân em thì ko phiền đâu ạh, nhưng em cũng chỉ thi thoảng em cố gắng thức được đến 1 rưỡi đêm để tỉ dụ như em gõ gửi chia sẻ cùng Nàng ( Chèng ) nào đó quá cô đơn để em an ủi động viên dùm, là em díp mắt roài vì 5 rưỡi sáng là em phải èn én thức dậy để rùi em bận bịu tới 11-12 giờ đêm í ạh, huhu oe

    em chúc Anh Trai nhiều may mắn, an lành !

  • ?
    Lv 7
    7 năm trước

    Chào bạn Châu Quý62 !

    Ai muốn làm nghĩa cử đó mà gặp kẻ nặng trỉu cô đơn như tui là nó bị...lệch xương đòn gánh ! Hehe...

  • ?
    Lv 7
    7 năm trước

    Của mình còn không biết đổ vào đâu cho hết thì có rảnh đâu mà đi nhặt của người khác chứ ???

  • ?
    Lv 4
    7 năm trước

    nhặt nhạnh nỗi cô đơn qua ngày, ôm trái tim vụn vỡ lay động, tầm mắt cũng nhạt nhoà đi theo thời gian, hoang mang giửa dòng đời xuôi ngược, chua chát phận người, có đó nhưng chỉ cần cho dựa bớt nỗi nhọc nhằn chúc ngày an lành

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.