Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Nếu Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời thì tại sao Ngài lại không biết mình lúc nào mình sẽ trở lại?

Cập nhật:

Trích sách Matthew 24:35-37 " Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đi! 36 Về Ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời cả Con nữa, trừ phi là một mình Cha ! 37 "Bởi vì những ngày thời Nêô thế nào, thì thời Con Người quang lâm cũng thể ấy

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 5 năm trước

    chúa chiếc gì. tầm xàm bá láp.

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    ba xàm ba láp. Chúa con mẹ gì.

    Có ngon thì vạch mặt mấy thằng ẩn danh hết đi........xí xí......

  • 5 năm trước

    JESUS ĐÃ CHẾT RỒI. NGƯỜI CHẾT THÌ KHÔNG SỐNG LẠI ĐƯỢC. ĐÓ LÁ QUY LUẬT CỦA TẠO HÓA.

  • 5 năm trước

    Theo tôi thì kinh thánh được nhiều thế hệ, nhiều tác giả thêm bớt để hình thành nó như ngày nay. Vì thế mà ý tưởng 3 ngôi là một hay Jesus với Jehova là một được một người đời sau nào đó thêm thắt vào. Chính ý tưởng nầy cao siêu nhưng vì cả hệ thống tư tưởng Độc Thần đã thống trị toàn bộ kinh thánh nên tư tưởng nầy không có đất đứng để phát triển. Từ đó phát sinh ra nhiều mâu thuẫn làm người đi sau khó giải thích cho trọn vẹn, suôn sẻ được. Sự thắc mắc của bạn cũng nằm trong ngữ cảnh nầy...

    Chào bạn.

  • 5 năm trước

    Hỏi gì kỳ zậy chời

  • Minh
    Lv 6
    5 năm trước

    Câu hỏi của bạn thật cao siêu ! ,chính tớ là người tin lành ,nhưng tớ hoàn toàn tin rằng chúa Jê sus là được Chúa trời giao cho quyền nhiếp chính có hạn chế << ông là thầy tế lễ thượng phẩm ở trên trời . >>

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    .

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    .

  • 5 năm trước

    Thả hồn vào những trang thơ,

    Lắng nghe tiếng vọng mơ hồ tình quê.

    Thả hồn vào ánh trăng thề,

    Để nghe chú Cuội hẹn thề Hằng Nga.

    Thả hồn vào rặng tre ngà,

    Lắng nghe khúc nhạc ngân nga ngày hè.

    Thả hồn vào những tiếng ve,

    Nhớ ngày đi học làng quê thanh bình.

    Thả hồn vào cõi phiêu linh,

    Cùng em hát khúc nhạc tình đắm say.

    Ru mình ,Ru đến ngất ngây,

    Thả hồn phiêu lãng những ngày mộng du....

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    .

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.