Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Bỏ thì thương...............Vương thì tội ❤?

Attachment image

5 Câu trả lời

Xếp hạng
  • HAN
    Lv 7
    2 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Bỏ thì thương...............Vương thì tội ❤?

    Chào bạn !

    Đây là trạng thái tâm lý của hầu hết các bạn đang bước vào ngưỡng cửa hôn nhân và gia đình , cả nam và nữ ! Trừ trường hợp của những nạn nhân bị tai nạn.....sét đánh và cũng trừ luôn lão Chí và mụ... thị Nở ngày xưa !

    Sao lại trừ ?

    Phải trừ họ ra bạn à vì những người bị sét đánh họ không có cái lừng khừng , cái ngật ngừ của kẻ đang đứng giữa ngã ba đường , tới không muốn tới lùi chả chịu lùi mà họ đã bị ngã dúi dụi vào nhau .....không gỡ ra được !

    Còn trường hợp ở lò gạch ? ở đây ta có 2 lời giải thích :

    1/ Sét đánh trúng : { cặp nầy có thể là do sét : nơi lò gạch nơi đồng không mông quạnh dễ gặp sét dễ gặp mưa giông lắm chứ ? } Á à sét đánh tùy người bạn ơi ! sét tình nó chỉ đánh những người có tâm hồn đa cảm , còn lão Chí và mụ thị Nở kia còn khuya sét mới uýnh nhằm !

    2/ Không có sự lựa chọn nào khác : nó như là duyên tiền định , trời sắp sẵn cho nhau , nếu không gặp nhau thì không còn ai khác nữa để mà..... bỏ thì thương vương thì tội ! Nói tóm lại là họ không còn sự lựa chọn nào khác , chỉ có 1 con đường độc đạo để đi ! Nếu thị Nở bỏ lão Chí hoặc lão Chí bỏ thị Nở thì thì những đồ bỏ đi ấy không ai thèm ngó !

    Bỏ thì thương...............Vương thì tội ❤?

    Bỏ thì thương : thương ỏ đây không là thương yêu mà là thương hại bạn à , thương yêu ai thật lòng mình lỡ ai kia bỏ ta .....ta chết mất ! Còn thương hại ?

    Vương thì tội ❤? Tội cho ai ? tội cho ta vì lòng ta không muốn mà buộc ta phải mang suốt đời !

    Trên con đường đi đến hôn nhân , ta là kẻ lừng khừng ....dùng dằng ....không quyết ...vì sao ?

    Vì trái tim ta nó chả chịu rung động tý nào cả ,dù kẻ kia rất chi là tội . rất chi là dễ mến , rất chi là chìu chuộng ta , quà cáp đầy đủ , nhưng mà lòng ta vẫn không khứng ! Ui chà mệt quá cái tình trạng nửa đục nữa trong , nó lờ đờ như nước hến . Ta muốn dứt khoát một lần cho xong , đợi hắn tới rồi ta ......đuổi hắn về cho hắn hết chờ mong để lòng ta thanh thản ! Nhưng trong ta vẫn còn một chút thiện tâm , tội nghiệp hắn quá đi ,hắn yêu chìu mình như thế , đuổi nó đi rồi , liệu nó có sống nổi không ? Liệu sau nầy ta có còn gặp ai tốt như nó không ? Con mệt quá mẹ à , con không tính được , biết ra sao ngày mai đây hở trời ! Đó có nghĩa là lòng ta không yêu , mà trong ta lúc đó chỉ là bãi chiến trường ,là sự giằng xé giũa tình cảm và lý trí { không là tình yêu , nếu yêu là ta gật liền không đợi hắn hỏi cưới ta đâu }

    Cái tình trạng giằng co như thế kéo dài mãi nhiều năm , và trong nhiều năm kéo dài kia có thể ta gặp : một kẻ làm trái tim ta rung động , làm ta yêu hắn điên cuồng , làm cho ta suy nghĩ : ta không thể nào sống mà thiếu hắn , thế là ta lao vào cái hạnh phúc choáng ngợp mà kẻ kia mang lại ! Tình yêu nó đẹp đến ngỡ ngàng trong ta , nhưng cái đẹp nào mà chẳng mong manh dễ vỡ ? chỉ 1 lần lỡ hẹn , chỉ 1 câu nói vô tình , chỉ 1 sự nghi ngờ thoáng qua , chỉ 1 sự hờn ghen vô cớ là tình ....một đi không trở lại ! Khi tình yêu chết , ta chết lên chết xuống theo tình thương đau , và để trốn đau thương ta quay về cố hương với cái kẻ tội tình kia vẫn ngày ngày chờ ta nơi cố quận ! Bây giờ sự thương hại hắn trong ta mới thấm đẫm , tội nghiệp mang cái cõi lòng tan nát ta về quê xưa về sống êm đềm giấc mơ và và cái kẻ kia bây giờ trở thành tên mèo mù vớ cá rán ! Bên kia ai có còn thương hại cho ta không hở trời ?

    .còn tiếp .........................................còn.còn tiếp............................................

  • Ẩn danh
    2 năm trước

    Vậy thì bạn thích Bỏ hay Vương?

    Không đành phải ko?

  • Ẩn danh
    2 năm trước

    Hình như đây là thông điệp riêng tư. Thôi, xin chào!

  • 2 năm trước

    Hahah. Ncl bác muốn bỏ rồi. Đau nhưng p chịu

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.