Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Chị em phụ nữ có yêu cầu chồng hay bạn trai còn "trinh" trước khi cưới hay không?
Xin lỗi các em trai, anh trai, chú, bác trai và các cụ ông. Mìn là mìn chịu hết nổi cái kiểu các cụ bàn luận với nhau về cái chữ trinh của chị em phụ nữ nên đã làm 1 cuộc khảo sát nho nhỏ với các chị em xung quanh rồi quăng lên cho các cụ xem để chơi cho bít nhé.
1. Một em chưa chồng chưa bạn trai, cử nhân kinh tế nói là: Em hok cần, miễn là ảnh đừng có quậy quá, quơ quào bậy bạn là em ok.
2. Một em có chồng chưa con, cử nhân KHXHNV nói: Em yêu ảnh nên em hok wan tâm.
3. Một em chưa chồng bạn trai, cử nhân ngoại thương nói: Em không có yêu cầu ảnh gì hết.
4. Một em có chồng 1 con và thường xuyên bị chồng quánh vì cái tội con khóc đêm làm mất giấc ngủ của ta - nói: Em không có yêu cầu gì hết.
5. Một em chưa chồng và có hai bạn trai chưa biết chọn ai để cưới nói: Em có quyền yêu cầu sao?
6. Một em đi làm tạp vụ nuôi con và cho tiền chồng đi nhậu nói: Chời, ai đòi hỏi ba dzụ kì cục nè!
7. Một em là thiết kế đồ họa chưa chồng nói: Không yêu cầu, tùy tình hình.
8. Một em họa sĩ hai con, chưa chồng nói: Có, em có yêu cầu, ai hok còn nguyên em hok chơi,
9. Một em bán bánh tráng trộn nói: Má ơi, ai đi yêu cầu giề mừ thấy gúm!
...........
Hơ hơ! Nghe qua bấy nhiu chị em thôi mà thấy thiệt thương cho các anh, lo chi ba chiện lẻ tẻ, cho sớm bạc đầu, tăng sông máu, chít bất đắc kì tử bỏ em lại cho ai dày vò đây chứ. Hơ hơ...!
Mà tui thấy càng thương cho chị em phụ nữ chúng tôi qua mấy ngàn năm nay sinh ra với cái màng mỏng tang ấy để vì yêu mà cho, vì tiền mà bán nước mắt, nụ cười, đau đớn hay khoái lạc và máu và cả cái chết ... để đàn ông các người nâng niu có, chà đạp có, mua bán có, cướp bóc có, được dâng tặng có... xong rồi cuối cùng các người ngồi đây, trà dư tửu hậu khề khà mà rằng đàn bà con gái thời bây giờ mất nết.. chữ trinh này nọ.
Tôi đây có một đứa con trai nhỏ, người tôi yêu cũng là đàn ông, nên tui tuyên bố: Tôi yêu thương đàn ông và tha thứ cho tất cả. ^^
20 Câu trả lời
- Vịt Cổ LùnLv 610 năm trướcCâu trả lời yêu thích
Những gì thuộc về tập quán, thuộc về truyền thống thì tui cứ theo vô điều kiện thôi.
Tập quán và truyền thống là những điều phải làm ở mỗi vùng miền, nếu làm khác đi thì bản thân ta sẽ không ổn.
Ở Tây, nam nữ vô tư quan hệ, nếu gia đình dòng họ tui sống bên đó, thì ai làm gì làm, tui không cản.
Ở Ta, sống theo nề nếp, kiêng cữ chuyện lăng nhăng, thì nếu dòng họ tui có làm sai, tui phải chỉnh thôi (Cho dù là nam hay nữ)
Cũng như:
- Người Hồi giáo kiêng cữ ăn thịt heo, nhưng ăn thịt bò;
người đạo Hindu lại kiêng cữ ăn thịt bò, nhưng ăn thịt heo. Nếu ai làm ngược lại, có thể bị kỳ thị, bị đánh giá hoặc xa lánh ....
Nếu lấy cái nhìn của người vùng miền này mà phân tích tập quán của người ở vùng miền khác rồi đánh giá đó là hay, đó là dỡ ... thì cũng phiến diện, cũng mù quán chứ có sáng suốt tí nào đâu? Chi bằng không lên tiếng có hay hơn không?
Hi hi...
- ?Lv 710 năm trước
CÓ ! vì vậy trên thế giới nầy mới đầy " bà cô già " đang ở giá .....chờ trai tân !
Tôi có một bà cô rất đẹp nhưng cũng cực kỳ ghét đàn ông ....không còn tân ! vì vậy khi còn son trẻ biết bao chàng đến cầu hôn , nhưng cầu thì cầu , hôn thì còn khuya ! tôi mới lấy làm kỳ hỏi cô : sao cô chả chịu chống lầy cô ơi ? - mầy biết gì mà hỏi đồ con nít ranh .......mấy tay đó tao biết tỏng , đã từng bồ bịch tèm lem nên lý lịch chắc lèm nhèm làm sao mà tao ưng cho được , tao sẽ lấy chồng nhưng chồng tao là người đàn ông , không là đàn ông cơ ! ủa sao kỳ vậy cô ơi ? nghĩa là ổng vẫn chưa được gọi là đàn ông ,là là vẫn còn rin cơ ! thế rồi thời gian như bóng câu qua cửa sổ , mười mấy năm sau về thăm cô , bây giờ cô tôi đã có gia đình, 2 vợ chồng già không con .....hỏi ra mới biết cô tôi lấy chồng là người đã bị vợ bỏ , tôi chưng hửng ..... thế mà bả đòi ổng còn trinh nguyên ! thắc mắc quá tôi mới hỏi cổ : -hì hì dượng con đến giờ vẫn chưa bóc tem con à ! ???????????????? - cô đã thăm dò và biết ổng bị vợ trước bỏ là do ổng bị bất lực chuyện gối chăn ! chắc là còn rin nên cô mới lấy ổng đó con ơi ! thôi mầy hỏi nhiều quá out đi mầy !
- 10 năm trước
Minh là con trai, mình chưa quan hệ, ko gái riết, ko massage... nói thẳng mình giữ trinh tiết và dành cho người yêu thoi.
Nếu con gái còn nhỏ và lỡ dại (bị con trai lợi dụng để thỏa mãn nhu cầu tình dục) mình sẽ không quan trọng, nếu như về sau họ biết giữ gìn (không quan hệ với kẻ đó nói riêng và tất cả nói chung trừ mình), và họ phải có biết rút kinh nghiệm mà sống tốt, có lý tưởng, có phẩm chất, đức hi sinh và lòng nhận ái...
Khi mình tha thư cho họ, họ sẽ kính trọng mình, yêu thương và chung thủy với mình (Tốt thì được tốt lại... Gieo nhân nào gặp quả đó mà). Con trai khi đã có ý tốt như vậy (như mình) thì về sau đừng nhắc đến chuyện họ đã bị người khác quan hệ trước khi quen mình nữa vì như vậy khiến họ tổn thương rất nhiều, họ chịu đựng và rất ức chế, họ không đáng chịu như vậy đâu.
Con gái đáng thương lắm, là con trai nên làm gương, nên yêu thương phái yếu. Mỗi người con gái là một đóa hoa cho đời. Khi thế giới chỉ có đàn ông chỉ chiến tranh luôn xảy ra, nhưng nếu chỉ có con gái thoy tôi tin là thế giới này lẽ là một thế giới không chiến tranh ngược lại tràn đầy tình thương.
- ?Lv 610 năm trước
" Tôi yêu thương đàn ông và tha thứ cho tất cả ". Một câu tuyên bố " xanh rờn " như vậy thì còn gì mà thắc mắc này nọ nữa Gió ơi !?
- 113Lv 410 năm trước
Nếu là đàn ông còn trinh nguyên thì chắc cú người đó không bình thường rùi.Dại gì mà yêu cầu điều đó trời.
- MingukkieLv 410 năm trước
Chị ơi......Khi chàng yêu ta (bằng trái tim, tấm lòng) chàng trong trắng, các chàng cũng nghĩ như thế về các nàng. Còn ba cái chuyện giường chiếu quá khứ kia thì thui đừng có hỏi nữa, hỏi nữa là thể nào cũng gây lộn.
- 10 năm trước
Khảo sát 9 em, chỉ có 1 em ( em số 8 ) nói :" Có, em có yêu cầu, ai hok còn nguyên em hok chơi"
Hix, em này ác dzữ, khó tính quá vậy mà có 2 con roài ???, chỉ có em số 9 bán bánh tráng trộn coi bộ nói năng nghe lọt lỗ tai
---> hốt em này ( hy vọng còn độc thân )
- Ẩn danh10 năm trước
Đúng rồi do đàn ông làm mất trinh của họ chứ ai mà zô đây ba xàm... em là boy nên em còn trinh dài dài hông sợ :x