Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 5
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Mời các Bác vô cho tôi tâm sự tý?

Hôm nay thấy mục TL bàn nhiều về động vật quá mà quên mất tôi , nên tôi chỉ lên chỉ xuống lung tung cho nó vui . Ai dè làm mục TL xáo động các Bác bỏ quá cho

Lục trong tủ lấy mấy chuyện củ kể cho các Bác nghe nhé !

Nắm tay

Bạn bè lâu ngày gặp nhau , một anh hỏi :

-Trước khi cưới vợ tôi thấy anh thương cô ấy lắm , lúc nào cũng nắm tay nhau

-Đến giờ vẫn vậy , tôi vẫn luôn nắm tay cô ấy

-Ồ ! thật khâm phục , anh vẫn thương cô ấy như ngày nào ?

-không phải , mà là tự vệ

----------------------------------------------------

Chuyện nhỏ

Viên cảnh sát nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm của mình , nổi cáu quát :

-Này ông , ông có điên không đấy ! tại sao nhổ nhầm vào chiếc răng hàm của tôi ?

-Tay nha sĩ tỉnh bơ nói :

-Thế ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc ?

-----------------------------------------------------------------------

Gấu và Thỏ

Một hôm trong khu rừng rậm , con ếch nhìn thấy một con gấu đang đuổi theo chú thỏ để kiếm bửa ăn trưa

Ếch gọi cả hai con vật lại và nói :

-Ta cho mỗi ngươi ba điều ước . Gấu kia ! Ngươi hãy ước trước đi

Gấu suy nghĩ 1 lúc vì là Gấu đực nên nó ước :

-Tôi ước tất cả Gấu ở khu rừng này đều là Gấu cái

Đến lượt mình, Thỏ liền ước một cái mũ bảo hiểm và đội ngay lên đầu . Con Gấu cười khinh thị vào sự ngu dốt của Thỏ vì nó đã phung phí một điều ước quý giá như vậy . lần thứ 2 gấu lại ước :

-Ồ tôi muốn khu rừng bên cạnh cũng chỉ toàn Gấu cái

Tiếp theo , Thỏ ta ước 1 cái xe máy và ngay lập tức nổ máy . Gấu thực sự bị sốc vì thấy Thỏ ước những thứ ngu xuẩn đến vậy . Đến điều ước cuối cùng , Gấu nghĩ trong giây lát rồi nói :

Tôi mong tất cả Gấu trên trái đất này đều là Gấu cái

Xe Thỏ bắt đầu lăn bánh và nó ngoái lại nói :

-Tôi ước con gấu này bị đồng tính

==================================

Cả nhà vui nhé !

Ai chưa vui giơ tay lên tớ sẽ kể tiếp

Chúc cả nhà an vui !

Cập nhật:

** Có phải ý bắt kể chuyện tiếp hem ?

Cập nhật 2:

------------------------------------

Nịnh Sếp

Một anh tài xế do dậy trễ nên đến cơ quan bị xếp rầy . Sếp :

Một lần nữa thì tôi cho anh nghỉ việc luôn đấy . Tài xế :

Dạ em biết rồi Sếp

Suốt trên đường đi Sếp không nói gì cả anh tài xế mới tỏ vẻ nịnh . Tài xế :

Sếp ơi hồi tối em nằm mơ thấy điều kỳ lạ lắm . Sếp :

Chuyện gì ? Tài xế :

Em thấy em bị té xuống hầm cầu , còn xếp thì té xuống hầm mật ong

Sếp : - vậy à

Tài xế : em leo lên và Sếp cũng leo lên . Thấy Sếp em chạy lại liếm Sếp thấy vậy Sếp cũng lại……liếm em ( tài xế đứng tròng há mồm )

Sếp : - Vậy à , ngày mai anh khỏi chay cho tôi nữa

Cập nhật 3:

-----------------------------------------------

càng kể càng thấy vô duyên , thôi các Bác cho em nghỉ ăn cơm tý nhé

Suốt từ trưa đến giờ em chưa ăn gì cả

Cập nhật 4:

--------------------------------------------------------------------------------

3 Người đàn ông trên hoang đảo

- 3 người đàn ông bị đắm tàu trôi dạt vào một hoang đảo , họ may mắn vớ được cây đèn thần và xin được 3 điều ước

- Người thứ nhất ước được sum họp gia đình , ngay lập tức anh ta biến mất khỏi hoang đảo

- Người thứ hai ước được sum họp với vợ con và anh ta cũng toại nguyện

- Người thứ ba vốn độc thân , gãi cằm suy nghĩ một lúc rồi ước :

- Tôi muốn có 2 người Bạn hồi nãy cho đở buồn .....!

Cập nhật 5:

--------------------------------------------------------------------------------------------

http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Al...

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    _ câu chuyện Gấu và Thỏ

    _ câu chuyện 3 người đàn ông trên hoang đảo

    đáng được cho chúng ta suy nghỉ và học hỏi

    cảm ơn bạn. chúc vui khỏe nhé

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Thú vị lắm anh pạn!^^

  • 9 năm trước

    Ước muốn cũa tôi là vinh hạnh của bạn (Tâm)!...

    Mà Tâm có "duyên" đâu mà "vô"? Hì hì^^

    (Các) Nguồn: Chúc an vui!
  • Ẩn danh
    9 năm trước

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=An...

    cũng gấu và thỏ, mà con thỏ nhặt được khẩu súng , đọc xong ... :)

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Mình kể chuyên văn chương nha,e ..hèm..

    Cô : Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài thơ "Những đồi hoa sim " của nhà thơ Hữu Loan,bạn nào đoc trươc cho cả lớp nghe nào

    Cả lớp" em cô,em cô,em cô-

    Cô chon Tèo ,Tèo vui sướng hãnh diện đứng lên "Thưa cô em đoc"

    Nàng có ba người anh đi bộ

    Đội những đứa em

    Nàng chưa biết nói

    Cô : ....nghen ngào tê điếng

  • 9 năm trước

    Bác giống em rất thích "chỉ địa", không thích "chỉ thiên"...^^

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Những mẫu chuyện vui của bạn làm tui cảm thấy thư giản. Rất là cám ơn.

    Trong những mẫu chuyện kể về loài vật,bạn né được loài chó là bạn tế nhị lắm đóa !

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.