Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

iloy
Lv 4
iloy đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Người biết yêu là người gặp bất kỳ ai cũng có thể yêu được ........?

.........Hay chỉ đơn giản là người biết giữ tình yêu của mình , ý kiến của bạn .....?

Cập nhật:

HAN .....khóa trái tim của em lại là được rồi , trái tim anh đã bị em đánh cắp , đâu còn lo rơi vào tay người khác .

16 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 5
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Người biết yêu rằng ..thì ..là ..mà...khó qué câu ui !

    tớ ví dụ hơi khâp khiễng nhé

    ở môn Hóa Hoc,ta phải biết rõ về 1 hơp chất,từ đó mới có cách xúc tác thích hợp ,hiệu ứng cao

    ở môn Toán,ta cũng phải biết phương trinh đó dạng gì,ta mới áp dụng đúng đinh lý và công thức để giải

    Phù..........tình yêu cũng vậy,ta phải hiễu rõ tình yêu là gì,bản chất tình yêu ra sao,"hóa tính" và "lý tính" của nó tác dụng vào tâm hồn ta thế nào thì ta mới biết phải yêu lam sao cho "nhuần nhuyễn'...

    Đằng này,trời ạ,chả biết yêu là gì cả,cứ cắm đầu vào yêu,"may nhờ rủi chịu",hic..

  • 9 năm trước

    Thấy ai vừa con mắt là yêu thích ! Nhưng đến giai đoạn "yêu dấu" là đem...giấu ngay và chỉ 1 mà thui. Trái tim chật chội lém ! !

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Người yêu nhiều là người yêu chỉ một người chứ không phải là yêu nhiều người !

    Vì vậy khi những cặp vợ chồng yêu nhau ,người ta hay làm dây chuyền hình trái tim và 1 cái chìa khóa để mà đeo chung , chiếc chìa khóa có ý nghĩa là chúng ta đã khóa trái tim của mình lại , không thả rong cho nó chạy lung tung nữa !

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Người biết yêu cũng giống như ... người biết ăn. Ăn xem nồi ngồi xem hướng, chứ không phải bạ đâu ăn đó, món ngon dở gì cũng ... quất vô thì chỉ có nước chết thôi. Yêu mà tạp như ăn vậy thì rút cục ... ở không.

    Túm lại, hãy cố gắng nhận ra 1 nửa của mình mà yêu rồi sống chết với tình yêu đó thì chính là người biết yêu vậy.

  • ?
    Lv 4
    9 năm trước

    Người biết yêu là người biết được cảm giác yêu, biết nhớ nhung, biết chờ đợi, biết được cảm giác hạnh phúc khi có người đó bên cạnh, biết quan tâm, lo lắng đến người mình yêu. Còn người có thể yêu bất cứ ai thì đó không phải biết yêu mà là biết thích, biết được cảm giác sinh học về mặt giới tính, chứ không có tình cảm gì cả, nếu muốn có tình cảm thì phải có thời gian quen biết, tìm hiểu nhau lâu dài, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Và cho đến khi tình cảm của hai người đã sâu nặng thì chỉ biết giữ người đó bên mình thôi bạn ạ ! Chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn !

  • Egal2
    Lv 5
    9 năm trước

    Người biết yêu là người luôn nhìn thấy các ưu điểm, các mặt tốt của đối tượng nên dễ cảm thông, tha thứ những khuyết điểm của người khác

    Bản chất yêu là không ích kỷ, hướng tới tha nhân hơn bản thân mình

    Kẻ nào chỉ biết yêu mình là kẻ không biết yêu

  • 9 năm trước

    Người biết yêu là người đặt tình yêu của mình đúng chỗ .

  • jk kuk
    Lv 4
    9 năm trước

    Theo mình, người biết yêu không phải là gặp bất cứ ai cũng có thể yêu được, mà là người biết cách thể hiện tình yêu sao cho hài hòa nhất, trân trọng nó và cũng là biết giữ tình yêu của mình.

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Khi mới biết yêu thường là yêu theo cảm tính, tự phát thì gặp bất kỳ ai cũng yêu. Đến khi biết yêu và có biết thương xen vào thì người đó mới biết giữ tình yêu của mình.

  • 9 năm trước

    Đơn thuần sống chết chỉ một người

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Người biết yêu là người gặp bất kỳ ai cũng có thể yêu được, nhưng ở cung bậc và vị trí khác nhau, mức thấp nhất vẫn còn có giá trị hơn ghét.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.