Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Trang Chu đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Ca ngợi cô đơn tức là ta đang ca ngợi tình yêu trong ta đã và đang bùng dậy ?

mời các bạn cùng nghe nhạc :

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=O5CINP5WDQ

Cập nhật:

Chào em Vera !

Bài thơ hay quá em ạ , anh có sự đồng cảm với những dòng thơ này . Khi ta có tình yêu ngự trị chợt thấy mình cô đơn tịch lặng quá ...Giữa dòng đời đông vui , ta hòa cùng sự vui ấy nhưng có đồng điệu bao giờ .!

Chào Sặc Lô !

Sự thật tình yêu mà có sự hồ nghi , không tin yêu sao gọi là YÊU hả bạn ?

Chào Ngọc An !

Người chỉ yêu lấy chính bản thân mình thì làm sao có tình yêu thương đích thật để rung ngân tâm hồn và trái tim nhảy múa reo ca .

Chào @ Đại Ngộ !

Đối với tình yêu thì không gian không tồn tại . bạn biết bản nhạc " Một vòng trái đất " chứ ? và thời gian bằng không . " Ngồi với em cả chiều mà sao tối buông nhanh quá...Cách nhau một sáng mà cảm thấy đã hơn năm ..." lạ nhỉ ?

Chào Tiên Hoa !

Chỉ có người BIẾT YÊU mới quý trọng tình yêu bạn ạ , 7 sắc cầu vòng không dể ai đã được , như ma ni châu kia nếu không thông hiểu chỉ thấy chỉ là những mảnh vỡ pha lê .

Chào Gió !

Vâng , những lời em nói hoàn toàn chân thật với tình cảm anh đang cưu mang .

Ch

Cập nhật 2:

Chào @ Tam !

Tình yêu hay cô đơn là 2 mặt của một vấn đề .

Thân mến

15 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Một đề tài quen thuộc nhưng cách nhìn thật là mới mẻ, tươi sáng.

    Đôi khi chúng ta ngộ nhận sự cô đơn và tình yêu, vì cuộc sống còn nhiều những ước lệ Bạn ah. Nỗi xót xa vì thiếu vắng, nỗi khát khao được hòa cảm, sợ hãi những bất trắc, những ước mơ hạnh phúc dấy lên, đam mê, phấn đấu, lạc quan, bất chấp, tha thứ... đều chưa hẳn là tình yêu thật có trong Bạn.

    Bạn không biết trước, khi tình yêu đến với Bạn từ lâu và rất thầm lặng. Bạn sẽ không rõ nếu cái tôi của Bạn tìm được một người thật hoàn hảo, mà tình yêu vẫn nhạt phai theo năm tháng. Có những giọt nước mắt rơi trước nỗi buồn của người xa lạ. Có những người Mẹ vẫn yêu thương con dù cậu bé đã trưởng thành và đi xa, cuộc sống và nhân cách của cậu có trở nên thế nào. Oh tình yêu tự bao giờ không có nơi nương tựa.

    Cuộc sống luôn có những điều không ngờ xảy ra. Nhưng con người cũng luôn có hai sự lựa chọn: sống bằng cái tôi với những nhận định riêng của nó, hoặc đi theo tình yêu của mình. Sự lựa chọn thứ hai, sự bước đi không cần một điểm tựa nào, hoàn toàn tự chủ, tự giác và tự lập, nghĩa là cô tịch Bạn ah. Nỗi cô đơn này không đáng tiếc như chúng ta nghĩ. Cái tôi chỉ có khổ đau hoặc đắc thắng. Còn niềm cô tịch và tình yêu luôn hân hoan và trân trọng. Bạn từ bỏ mọi vướng mắc để bước đi trên mọi chông gai và hân hoan là chính mình. Bạn tự đủ đầy và hài lòng, để bắt đầu cuộc sống luôn mỉm cười trao tặng.

    ---------------

    Cám ơn bài hát rất giàu cảm xúc của Bạn Trang Chu. Bài này cũng có lời Việt nữa - Bình minh sẽ mang em đi:

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Gp3cf-Auvv

    Cây yêu thích cả 2 bản. Chúc Bạn luôn được như ý.

  • Ngocan
    Lv 6
    9 năm trước

    Khi cảm nhận nỗi cô đơn đang hiện hữu trong ta, có lẽ đây là khi ta cảm thấy ta yêu ta nhiều hơn lúc nào hết. Chỉ còn mình ta với ta làm sao mà không yêu thương ta được nhỉ ? Như vậy, tình yêu đã tự ca ngợi và bừng dậy mãnh liệt trong ta rồi.

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Tiên sinh có nhận xét thật tinh tế ! Hình như lúc mà người ta lớn tiếng ca ngợi cô đơn,hay ca ngợi cách sống đơn độc,chính là lúc họ đang...trấn an chính mình (?)

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    "Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì nguơi ta cứ phụ tôi hoài" là lời một bài hát,

    khi biết người phụ mình, mà vẫn tiếp tục yêu người đó , quả là ...biết yêu đấy bác. Ở gần nhà em, có người như thế, hỏi vì sao ?

    cuối đầu

    lặng

    ko nói !

    chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì !

  • ?
    Lv 4
    9 năm trước

    Yêu đơn phương là rất đẹp và sự cô đơn trong tình đơn phương lại đẹp hơn nữa nếu ta biết trân trọng nó. Đừng buồn vì sự cô đơn đó vì ít ra ta cũng hơn một số người chưa biết đến tình yêu, chưa có ai để trao sự yêu thương hoặc đã biết yêu mà chỉ dùng tình yêu để trục lợi cá nhân. Người yêu đơn phương luôn yêu thật lòng, vì thế mà ta hãy tự hào rằng là ta đã biết yêu..........!! Chúc @ luôn vui vẻ và may mắn !

  • tam_
    Lv 5
    9 năm trước

    Sao lại ca ngợi cô đơn nhĩ ???

    Vậy có phải ta đang ca ngợi tình yêu chính là ca ngợi cô đơn ?

    Chúc luôn an vui !

  • 9 năm trước

    Cuộc sống của con người có lúc trầm, lúc bổng... qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai. Đó chính là hai mặt của cuộc sống... trải qua nỗi cô đơn, con người ta càng hiểu thêm giá trị và quí trọng tình yêu... Thật đúng với câu: "Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay

    Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm"

    Chúc @Trang Chủ ngày chủ nhật vui vẻ!

  • 9 năm trước

    Rất vui khi có dịp vào trả lời câu hỏi của anh. Ca ngợi cô đơn tức là ta đang ca ngợi một tình cảm đang khao khát, mong đợi một tình yêu rỏ cửa.

    Như bài hát này: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-zNJe3D6HL

    --------------

    Cám ơn bài hát Hold Me For A While nhen. Thật trùng hợp vì bài hát đó trong blog nhạc của @ Mây Trắng. Em có vào đó nghe qua. Hì hì... .

    Hold, hold me now,

    From dusk all night to dawn

    Save, save me now,

    A short moment of time.

  • ....
    Lv 5
    9 năm trước

    Ca ngợi cô đơn...mật í... " iem...ổn ạh ! "

    đồng nghĩa nà...bùng dậy...Chìn...Choa Đi...

    Ca ngợi cô đơn...Tìng í...trao...thanh thản

    Ngừ Đi ui...nhứt khoát iem hem...hờn...

    mật khẩu : vưỡn iu vưỡn...cổi trói í ạ, ái dùi ui...

  • 9 năm trước

    xin chào @TrangChủ thân mến! những lúc thế này thì góc khuất trong ai đó được vun vén và thu xếp lại rất gọn gàng và ngắm nghía rất tỷ mỹ cả về không gian và thời gian!

    xin chúc @ vui vẻ cùng mọi người!

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • 9 năm trước

    Hay quá, cũng là để tự an ủi mình.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.