Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Trang Chu đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 7 năm trước

Triết gia xưa đã nói : Con người chỉ nói những điều mình không biết, và ưa nghe những điều mình không hiểu là sao ?

Mời cả nhà nghe nhạc, và tham dự giúp câu hỏi. Xin cảm ơn.

https://www.youtube.com/watch?v=oTgRM05k_Uo&list=P...

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Câu trả lời yêu thích

    có một câu danh ngôn như vậy nè

    Chút gì mà tôi biết được cũng nhờ sự ngu dốt của tôi mà có được( SATRA GUITRY)

    hãy suy nghĩ trước khi nói hãy cân nhắc trước khi làm(W. SHAKESPEARE)

    Không bao giờ có văn hóa những đâu không có tự do tinh thần, không có phê bình tự do, không có sự đề cao nhân phẩm(ANDRÉ GIDE)

  • ?
    Lv 7
    7 năm trước

    Câu đúng của cổ xưa nói là "Chỉ nói điều mình biết và thằng thắn thú nhận điều mình không biết, đó là đã tự biết.". Câu này đồng nghĩa với câu "Biêt thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Ấy mới là biết"

    Bản thân câu nói đã toát lên rõ và đủ ý của nó rồi.

  • 7 năm trước

    Cả câu hỏi được diễn rộng từ một tình huống " HỎI và chờ nghe ĐÁP ". Vậy đó !

  • 7 năm trước

    Câu nói này cần dựa vào ngữ cảnh @ à, nếu câu này đã qua dịch thuật thì cần xem xét lại từ ngữ của nó. Triết gia này cao siêu quá! Đọc câu này làm CNM nhớ đến một số câu của Khổng Tử trong Luận ngữ. Chúc @ luôn vui và trở thành triết gia "Triết gia cũng hay hỏi những điều mà mình đã biết, hihi".

  • Ẩn danh
    7 năm trước

    tấm lưới giăng ngày gió lộng

    trở gót mà xem núi bạc đầu

    nghiêng vai hứng lấy vô biên mộng

    lưng trần tầm tả tiếng mưa mau ...

    nghĩa thâm mật bỗng tràn lan tim phổi

    con én bay ngàn dặm gọi mùa sang

    trang giấy trắng bồng bềnh mây hay khói

    cười với mai sen lan cúc ngỡ hương trầm

    đường xuống núi mù sương chưa mở ngõ

    trái tim còn vàng đọng những mùa dâu

    thì cứ đợi vầng trăng lên mười sáu

    gió phập phồng lau sậy thở lao xao

    thả tấm lưới giăng trùm bốn cõi

    vạn tướng xanh rờn những sớm mai

    cỏ cây nhan sắc cùng chu biến

    thì cứ ngồi xem mưa bay ...

    (Các) Nguồn: ( thạch-viên sÆ¡n-trang ; 17 / 7.2014 - lý thừa nghiệp )
  • ?
    Lv 4
    7 năm trước

    Theo mình nghĩ câu này là châm biếm thói xấu con người...

    Luôn nói những thứ mình ko bik để tỏ vẻ

    Và nghe những thứ ko hiểu cũng tỏ vẻ... hiểu nốt

  • HAN
    Lv 7
    7 năm trước

    Ý tại ngôn ngoại !...................................................

  • 7 năm trước

    Vì có lẽ ông triết gia đó cũng chẳng hiểu ra là ông đang nói điều gì.

  • ?
    Lv 7
    7 năm trước

    Là vì muốn được đánh giá cao !

  • 7 năm trước

    Ông Triết gia đó, quan sát nhiều nên ông ta nói vậy, không vì sao cả.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.