Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 31.118 points

Little Tiger

Câu trả lời yêu thích16%
Câu trả lời247
  • Chuyện 8-3 của một con ma!?

    Hôm qua, một ma nữ tổ chức buổi dạ vũ (dancing party) mừng 8-3.

    Trong số khách mời có chàng Bộ Xương (skeleton).

    Sáng nay ma nữ buồn buồn tự hỏi:

    "Why didn't the skeleton go to the party?"

    Ai biết lý do vì sao xin trả lời giúp (bằng tiếng Anh).

    1 Câu trả lờiNgôn ngữ1 thập kỷ trước
  • Câu chuyện thương tâm của một thiếu nữ đáng thương?

    Các anh chị tự dịch xong là... khóc ngay. Google dịch thì... khóc ngất !

    A blonde goes out to her mail box, looks in, closes the door and goes back into her house.

    A few minutes later she comes out, goes to her mail box, looks in, closes the door and goes back into her house.

    She repeats this process several times before a neighbour, who has been watching her, says to her, "You must be expecting a very important letter or package today."

    The blonde answers, "No, I'm working on my computer and it keeps telling me that I have mail."

    2 Câu trả lờiNgôn ngữ1 thập kỷ trước
  • Dịch giúp mấy câu các anh chị ơi?

    Nội dung câu chuyện thương tâm thế này mà ông Gu-gồ dịch thành... truyện cười mới ác. Hic...

    An artist asked the gallery owner if anyone had been interested in his pictures which were in the gallery.

    "I have good news and bad news," the owner replied. "The good news is that a gentleman asked about your work and wondered if it would become more expensive after you die. When I told him it would, he bought all 15 of your paintings."

    "That's wonderful!!" the artist exclaimed. "What's the bad news?"

    "The man who bought your paintings was your doctor.

    3 Câu trả lờiNgôn ngữ1 thập kỷ trước
  • Câu hỏi này CỰC khó, các anh chị ơi giúp với?

    Gọi là CỰC khó vì nghe dân đồn rằng: dân tốt nghiệp ĐH danh tiếng Harvard cũng chào thua!

    "Which 5 letters word does every Harvard graduate pronounce wrong?"

    Câu trả lời là gì vậy mấy anh chị? giúp nhé!

    7 Câu trả lờiNgôn ngữ1 thập kỷ trước
  • Sao toàn là chữ "T" thế này nhỉ?

    Câu hỏi này là thế nào vậy mấy anh chị? Nó là cái gì thế?

    What starts with "T", ends with "T" and is full of "T"?

    8 Câu trả lờiNgôn ngữ1 thập kỷ trước
  • Câu hỏi TA này sao kỳ quá?

    Các anh chị giúp em câu này với, "nó" hỏi gì lạ quá không hiểu: what is at the end of everything?

    3 Câu trả lờiNgôn ngữ1 thập kỷ trước
  • Giúp em từ vựng TA với các anh chị ơi?

    Anh chị nào biết từ dài nhất trong TA là từ nào không? Là từ đơn, không phải từ ghép nhé. Xin cám ơn trước!

    4 Câu trả lờiNgôn ngữ1 thập kỷ trước
  • Anh chị nào khá tiếng Anh (từ vựng) vào giúp với?

    Anh chị nào biết trong TA có từ nào có 5 ký tự mà khi bỏ đi 4 ký tự cuối nhưng phát âm vẫn không thay đổi không? Giúp em với!

    4 Câu trả lờiNgôn ngữ1 thập kỷ trước
  • Lối cũ ta về - vòng tay rộng mở!?

    Gởi các bạn một mẩu truyện ngắn:

    Cậu bé tên là David bỏ nhà ra đi sống bụi đời. Kiếp sống bụi đời đầy gian nan khốn khổ, không chịu nổi, cậu bèn viết một lá thư gửi về nhà cho mẹ bày tỏ niềm hy vọng được ông bố tha thứ cho cậu và chấp nhận cậu làm con trở lại.

    Lá thư cậu gửi về xin lỗi và được kết như sau: “Mẹ kính yêu, trong một vài ngày nữa con sẽ đi ngang qua nhà. Nếu bố bằng lòng nhận con trở lại, thì mẹ yêu cầu bố cột một miếng vải trắng lên cây táo hồng ở miếng đất cạnh nhà chúng ta”.

    Vài ngày sau, David lên đường trở về. Chuyến xe sẽ đi ngang qua nhà cậu. Càng về đến gần nhà, trái tim David càng đập nhanh hơn. Không bao lâu nữa cây táo sẽ hiện ra ở khúc quanh, nhưng David không dám tự mình nhìn tới vì sợ nhỡ không có miếng vải trắng cột ở đó…

    Không dám đối diện với sự thật bằng đôi mắt của mình, cậu quay sang người đàn ông bên cạnh ấp úng nói: “Thưa ông, ông có thể làm ơn giúp cháu một việc không? Vào khúc quanh bên tay mặt, ông sẽ thấy một cây táo. Ông làm ơn cho cháu biết trên cành cây táo đó có một miếng vải trắng không nhé”.

    Khi xe lướt ngang qua cây táo, David nhìn chăm chăm về phía trước. Giọng run run, cậu hỏi người đàn ông: “Thưa ông, có một miếng vải trắng nào treo ở cành cây táo đó không?” Ông ta sửng sốt trả lời: “Ồ, này cậu bé, cành cây nào ta cũng thấy có một miếng vải trắng cả!” (truyện ngắn “Đứa con trai của một ai đó -Somebody’s son).

    Theo bạn, sao nhiều miếng vải trắng thế ? Một câu hỏi quá dễ để trả lời :)

    5 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • Bạn thấy tình thương của người cha này vĩ đại không?

    Theo bạn, bạn thấy người cha này vĩ đại hay…?

    Câu chuyện gây xôn xao trên các phương tiện báo chí 3 năm trước.

    CHA TỰ TỬ ĐỂ CON ĐƯỢC GẶP THẦN TƯỢNG

    Ông Dương Cần Ký (68 tuổi - tp Lan Châu, tỉnh Cam Túc, TQ) vì mong mỏi cho con gái được gặp Lưu Đức Hoa đã nhảy xuống sông ở khu vực Tiêm Sa Chủy (HK) tự vẫn, chấm dứt 13 năm chạy theo ước mơ theo đuổi thần tượng của con...

    Cô Dương Lệ Quyên 28 tuổi, là một trong vô số những fan điên cuồng vì diễn viên Lưu Đức Hoa. Suốt 13 năm nay cha mẹ vì muốn giúp con gái có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, xin chữ ký của thần tượng đã phải bán sạch nhà cửa, bán thận, vay tiền nặng lãi, ngủ vạ vật ở các cửa tiệm ăn nhanh, dưới chân các khách sạn, lang thang từ đại lục sang Hong Kong.

    Tại buổi tiệc sinh nhật của Lưu Đức Hoa (ngày 25-3-2007), dù đã được gặp và chụp được tấm ảnh lưu niệm với thần tượng nhưng cô Quyên không hề thấy thỏa mãn, còn muốn được nói chuyện riêng với thần tượng. Người cha đã cạn sạch tiền, tiền ăn, tiền thuê nhà trọ, tiền tiết kiệm. Chẳng biết làm sao, ông dùng cái chết để ép LĐH đáp ứng nguyện vọng của con gái ông. Tối 25-3, khi thấy con gái và vợ đã ngủ say, ông Dương viết tờ di ngôn dài ba trang A4 rồi nhảy xuống sông tự vẫn.

    Ngay đầu bức di thư người cha viết: “Lưu Đức Hoa, anh nghĩ anh là ai, tôi lấy mạng sống hi sinh vì con gái mình, tôi chết rồi anh phải đến gặp con tôi, phải ký tặng cho nó”.

    Hai ngày sau cái chết của ông, bà vợ và đứa con gặp phải những lời chửi bới của người qua đường, vạ vật hết nơi này đến nơi khác. Cô con gái dại dột khóc lóc: “Bố chết rồi con ân hận lắm!”. Nhưng khóc cũng chẳng ai thương, cô nói tiếp trước máy quay: “Con sẽ chết theo bố!”.

    Khi được hỏi: “Cô yêu anh Lưu hơn hay yêu cha hơn?”. Cô gái khóc rống lên: “Tôi yêu bố... tôi cần bố, tôi rất ân hận, tôi không thể ngờ rằng gặp được thần tượng của mình lại khó đến thế”.

    Chi tiết tại: http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/...

    15 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • Bạn cảm thấy thế nào sau khi đọc bài thơ này?

    Tôi xin gởi tới các bạn 1 bài thơ. Đúng ra thơ văn thì sang mục khác, nhưng bài thơ này liên quan tới lòng hiếu thảo, mà tôn giáo nào cũng khuyên dạy hiếu kính với ông bà cha mẹ. Vậy nên cũng xem như không “phạm quy” nhé!

    Mấy năm trước, tôi thấy bài thơ bằng tiếng Anh, không biết tác giả là ai, người nước nào. Cũng không biết ai đã dịch thơ sang tiếng Việt rất hay, giữ được ý của nguyên tác mà vẫn thật xúc động.

    Tôi nghĩ, ngay cả những người “khô khan” nếu ở một mình đọc những câu thơ này chắc cũng sẽ thấy có chút gì đó cay cay nơi sống mũi, chút gì đó ngẹn ngẹn nơi cổ họng…

    Có lẽ những ai có cha mẹ già yếu lại đau bệnh thì sẽ cảm nhận được sự chân thực và chân thành ở bài thơ này nhiều hơn. Không cần những lời hoa mỹ, điều gì “đao to búa lớn” hay đạo lý gì cao siêu thoát tục; chỉ những lời lẽ chân thành, những viễn cảnh rất thực, rất thô mộc nhưng đi vào lòng người, rất sâu tận đáy lòng…

    Có thể nhiều bạn đã đọc qua bài thơ này, không sao, hãy đọc lại thêm một lần. Các bạn hãy giữ nó cho mình như một lời nhắc nhớ, và khi cần thì chia sẻ với người khác.

    (Cần lấy lời tiếng Anh, hãy vào link này: http://www.mediafire.com/?9dshniao6rdoopi )

    GỞI CON YÊU CỦA BỐ MẸ !

    Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu

    Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.

    Những lúc ăn mẹ hay thường vung vãi

    Hay tự cha không mặc được áo quần.

    Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu

    Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng.

    Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa

    Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.

    Cũng có lúc con thường hay trách móc

    Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.

    Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ

    Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.

    Có những lúc cha già không muốn tắm

    Đừng giận cha và trách móc nặng lời.

    Ngày còn nhỏ con vẫn thường sợ nước

    Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi!”

    Những lúc cha không quen xài máy móc,

    Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu.

    Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ

    Có khi nào cha trách móc con đâu?

    Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn

    Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò

    Nếu không phải là niềm vui đối thoại

    Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.

    Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa

    Đừng ép thêm, già có lúc biếng ăn

    Con cần biết lúc nào cha thấy đói

    Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.

    Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống

    Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay

    Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững

    Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.

    Một ngày kia cha mẹ già chán sống

    Thì con ơi đừng giận dữ làm gì!

    Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu

    Ở tuổi này, sống nữa để làm chi?

    Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi

    Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con

    Muốn cho con được nên người xứng đáng

    Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.

    Con tức giận có khi còn xấu hổ

    Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ.

    Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại

    Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ.

    Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi

    Để người vui đi hết chặng đường đời.

    Với tình yêu, và cuộc đời phẩm giá

    Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.

    Luôn có con, trong cuộc đời

    Yêu con cha có mấy lời cho con.

    Bố Mẹ của con

    14 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • Mời các bạn chia sẻ cảm nhận về tình cha qua một câu truyện?

    Xin mời các bạn (không phân biệt tôn giáo/tín ngưỡng, chỉ cần có lòng và thật tâm) cùng chia sẻ cảm nhận về nội dung câu truyện nói về tình cha. Xin nói rõ trước, đây là một dụ ngôn trong Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên, ở câu hỏi này, tôi KHÔNG muốn các bạn để ý đến nguồn xuất xứ mà chỉ đọc và nêu cảm nhận về nội dung xoay quanh 3 nhân vật chính: người cha và 2 người con. Các bạn đừng nhắc đến vấn đề tôn giáo nhé.

    - Các bạn Kitô giáo (CG và TL): các bạn đã đọc và nghe chia sẻ về dụ ngôn này nhiều rồi, nhiều hơn tôi. Các bạn hãy chia sẻ cảm nhận của mình nhưng xin các bạn KHÔNG nhắc tới Kinh thánh hay nhắc tới Chúa nhé. Bạn nào có lòng, xin hãy viết thêm một bài cảm nhận khác về lòng thương xót của Chúa thông qua dụ ngôn này, nhưng hãy gởi qua mail cho tôi để cùng chia sẻ: little.tiger01@yahoo.com.

    - Các bạn ngoài Kitô giáo: tôi chỉ mượn nội dung dụ ngôn vì thấy hay hay, nên các bạn đừng bận tâm đến nguồn câu truyện mà chỉ quan tâm đến nội dung thôi nhé.

    Có thể nội dung một số câu trả lời sẽ khá dài, vậy nên mong các bạn lựa chọn ngôn từ thật súc tích để nêu cảm nhận của mình, tránh nói lan man quá dài nhé.

    Tôi cũng sẽ cố gắng nêu cảm nhận của mình, nhưng hẹn lại 2 ngày (sau khi “tham khảo” cảm nhận của các bạn :D ). Các bạn quay lại câu hỏi này sau 2 ngày nhé.

    Cám ơn các bạn trước!

    16 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • Chi phí cho đại lễ 1000 năm chỉ có 265 tỉ thôi sao, tiết kiệm quá!?

    Mạng ở nhà bị lỗi nên giờ mới biết thông tin.

    Chỉ có 265 tỉ mà tính toán cả gần 2th trời ! Không biết bình luận sao luôn.

    7 Câu trả lờiTin tức & Sự kiện - Khác1 thập kỷ trước
  • Kitô giáo du nhập vào VN trước hay sau khi có chữ quốc ngữ?

    Theo tôi thì trước khi có chữ quốc ngữ, đúng không quý vị?

    Lôi Điển luôn cao ngạo cho rằng mình có kiến thức và hiểu biết hơn người. Nhưng chính sự cao ngạo, tự mãn và cố chấp đã tự quay lại cắn mình!

    Ngụy biện cho sự cố chấp với từ ''chien'' vẫn dùng để gọi người Kitô giáo, LĐ đã viết thế này:

    ''Bạn biết là từ chiên mà giải thích là cừu không có trước đây trong văn học Việt Nam (Chữ Hán cũng như Nôm) và ngoài người Kitô ra thì trong ngôn ngữ cũng như văn học Việt Nam không gọi cừu là chiên bao giờ...Nếu có thì chỉ sau nầy khi Kitô và chỉ dính đến Kitô thì trong văn học mới dùng từ chiên để chỉ con cừu...Vài dòng cho bạn. Chào bạn''.

    1. ''chiên'' là chữ quốc ngữ VN, sao lại phải cố công truy gốc trong chữ Hán và Nôm. Vậy, chữ Hán+Nôm mới đáng là chữ quốc ngữ sao?!

    2. ''Nếu có thì CHỈ SAU NẦY khi Kitô và chỉ dính đến Kitô thì...''.

    Nói thế thì Kitô giáo du nhập vào VN sau khi có chữ quốc ngữ à?!

    (Chính xác là từ ''chiên'' xuất hiện nhiều trong văn tự Kitô giáo và ít xuất hiện trong văn tự ngoài tôn giáo này)

    Giáo sĩ thừa sai Alexandre de Rhodes là người đã có công hoàn thiện một ngôn ngữ mà nay được dùng làm quốc ngữ VN (từ nền tảng các tiền bối đã nghiên cứu dở dang), ông tới VN năm 1625. Trước khi cha Alexandre de Rhodes sang VN thì đạo Kitô đã được truyền vào VN cả gần 100 năm trước. Pháp xâm chiếm VN từ năm 1858.

    Chắc không cần giải thích nhiều!

    12 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • Bạn nào đạo Chúa ''gốc rễ lâu đời'' có đọc kinh thế này bao giờ chưa?

    ***Câu hỏi của tôi không vi phạm nguyên tắc cộng đồng, vui lòng đừng BCVP nữa!***

    Muốn biết thêm vì chưa từng nghe qua lời kinh thế này (nhất là kinh Tin Kính ấy):

    Trích dẫn từ các links bên dưới:

    ''Đến thế kỷ XX, từ Dêu vẫn còn được Thiên Chúa giáo tại Việt Nam sử dụng: Trong kinh Tin kính: “Tôi tin kính Dêu cha hay lọn vậy, dựng nên lời đất. Tôi tin kính một con Dêu cha, Jê–su Ki–ri–xi-tô Chúa chúng tôi” và đọc Chúa Dêu trong kinh thánh mừng: “A-ve Ma-ria, đầy ga-ra-sa, chúa Dêu ở cùng bà, nữ trung bà có phúc lạ, bà thai tử Jê-su gồm phúc là Sang-ta Maria. Đức Mẹ Chúa Dêu, cầu cho chúng tôi kẻ có tội, khi nay cập thần đẳng tử hậu. Amen”

    Và:

    ''...còn với Phật giáo Việt Nam, chúa đã ở sẵn… trong chùa: Chúa ở trong câu “lạy trời mưa xuống…”, chúa hiện hữu trong tượng cốt Ngọc Hoàng, chúa ở trên bàn thiên của nhà nhà tín đồ đạo Phật…''

    Bài đăng trong mục: Nghiên cứu>Triết học nên là bài viết của triết gia đàng hoàng nhé!

    http://phattuvietnam.net/nghiencuu/triethoc/8608.h...

    http://www.phathoc.net/thoi-su/doi-thoai-lien-ton-...

    http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh04.php

    NHÂN TIỆN: cho tôi gởi lời chào Admin của trang phattuvietnam.net. Người khác thì không hiểu đâu, nhưng bạn thì hiểu rõ vì sao tôi biết bạn có hiện diện ở đây. Cũng nhân tiện, nhờ bạn chuyển lời thăm hỏi của tôi đến mấy anh em bên sachhiem luôn nhé. Cám ơn nhiều ha!

    3 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • ''Thiếu nữ kiêu sa'', em là ai, cô gái hay nàng tiên?

    Giờ thì tôi cũng ngộ ra!

    Không phải cô gái, cũng chẳng phải nàng tiên, là một... ''chiên gia'' PR (kém)!

    Gây chú ý bằng cách ''giáng trần' gây náo loạn hạ giới, cốt để tập trung sự chú ý với cái tiêu đề luôn to đùng và...

    Và một kết thúc quá chóng vánh, quá mau lẹ với sự giác ngộ quá ''cấp tốc'':

    ------------Trích-----------

    "MỌI NGƯỜI TÔI ĐÃ SUY NGHĨ THẬT KỸ NHỮNG LỜI GÓP Ý CỦA CÁC BẠN...?

    Sau khi suy nghĩ thật kỹ những lời bình luận khen chê của các bạn thì mình đã ngộ nhận ra 1 điều,cuộc sống này chỉ là vô thường,sắc đẹp ,tiền tài,danh vọng chỉ làm cho người ta thêm kêu căng,ngạo mạn...tất cả chỉ là vật chất xa hoa,phù phiếm , tình yêu đôi khi mang đến cho ta cảm xúc và hạnh phúc nhưng cũng mang lại đau khổ và dục vọng . Không có gì giải thoát tốt hơn giáo lý của đức Phật là :loại bỏ sân,si,hận không cầu danh hám lợi .Nếu tôi làm theo giáo lý của Đức Phật chắc chắn tôi sẽ có tất cả và điều quan trọng nhất là tôi có thể trở về trời để tiếp tục làm tiên (Mọi người đừng có thắc mắc . tại vì hồi tối tôi mới đi chùa,có sư cô nọ góp ý cho tôi ).Mọi người tôi suy nghĩ như vậy có được không ?''

    --------------Hết------------

    Không cần quan tâm cô tiên PR cho điều gì, dù thế nào thì cũng chúc mừng đã giác ngộ.

    ''Sự kiện'' đã kết thúc ! ''Kịch'' hay đã hạ màn!

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

    8 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • Ở VN luật pháp có làm mạnh như thế không?

    Khách hàng mạng xã hội vu khống linh mục, Google bị tòa án ở Brasil phạt tiền 8,5k USD !

    SAO PAULO, Thủ Đô Brazil ngày 26 tháng Tư năm 2010 theo bản tin Thông Tấn Xã toàn cầu (CNA):

    Tòa Thượng Thẩm tại thành phố Minas Gerais, Brazil đã tuyên bố đồng thuận và chuẩn theo y án của Tòa Án Địa Phương, yêu cầu Công Ty Google phải bồi thường thiệt hại với 8,500 dollars Mỹ cộng thêm với toàn bộ án phí có liên quan- cho một Linh Mục Brazil đã bị vu cáo oan là lạm dụng tình dục với trẻ em- bởi một khách hàng giấu tên sử dụng Google qua trang mạng giao tiếp xã hội Orkut của Google tại Brazil.

    Quan Tòa Alvimar de Avila của Tòa Án Quản Hạt Địa Phương đã tuyên án rằng Công Ty Google phải chịu trách nhiệm pháp lý qua những những cáo buộc vu khống Linh Mục "J. R." bởi vì chính Công Ty Truyền Thông Liên Mạng khổng lồ này đã cho phép khách hàng ghi danh đăng ký sử dụng trang mạng giao tiếp Orkut mà không đòi buộc khách hàng phải cung cấp danh tính hay chứng từ cá nhân thực sự để cho chính Đại Công Ty Truyền Thông Liên Mạng này có thể xác minh lý lịch cá nhân khách hàng là ai."

    Ông Oscar Ramalho, Luật Sư biện hộ cho Linh Mục "J.R." đã tuyên bố sau khi nghe phán quyết của Tòa Thượng Thẩm: " Bởi vì Google không yêu cầu khách hàng hay người sử dụng phải tự khai báo và xác định danh tính thực sự, do đó Google phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý -bởi vì nếu không làm như vậy và không biết danh tính thực sự của khách hàng thì Công Ty Truyền thông Liên Mạng khổng lồ này đang góp phần vào tội phạm hình sự bằng nặc danh - những trọng án có tính chất ném đá giấu tay".

    Luật pháp ở Brasil cũng gớm thiệt!

    http://www.pluggd.in/defamatory-post-on-orkut-goog...

    ***Còn ở VN, vụ blogger cogaidolong, có xử lý mạnh nếu người bị hại không phải cán bộ cao cấp nhà nước?!

    http://nld.com.vn/20101026124616729P0C1019/bat-blo...

    8 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • Tác phẩm "Bay lên": "nghệ thuật", "đẹp" hay là "shock"?

    Già rồi mà còn thấy shock huống chi "tụi nhỏ", không biết mấy em nữ sinh choai choai có học hỏi rồi noi gương nữ anh hùng hay không?!!

    http://www.forum.festivalhue.com/f18/man-trinh-die...

    2 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Hết thiên tai lại xuất hiện "hố địa ngục" nữa, phải chăng TQ đang bị cảnh cáo?

    Không biết có phải "ai đó" đang cảnh cáo TQ bằng những hiện tượng thiên nhiên ?

    9 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • Xi hỏi về tên của hoa đổi màu (3 màu) trong ngày?

    Các bạn cho hỏi tên của cây hoa mà nó đổi màu: sáng một màu, trưa màu khác, chiều màu khác là hoa gì (hoa to = bàn tay)?

    Và nó đổi theo thứ tự những màu nào, có phải: trắng>đỏ>vàng?

    Cám ơn trước nhé!

    3 Câu trả lờiNhà & Vườn - Khác1 thập kỷ trước