Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 6
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Làm con nít thiệt là sướng...?

Chiều này thấy đứa cháu 3 tuổi vừa khóc vừa nhảy tưng tưng ôm cây cột điện đòi được ở lại nhà bạn chơi mà mình...thèm ghê! Gặp mình mà đứng ôm cột điện thế nào người ta cũng kêu xe...lôi quăng vào bệnh viện gấp!

Con nít thật sướng, thoải mái khóc, khóc xong rồi lại cười mà chẳng nghĩ ngợi chi. Lại còn thoải mái làm những gì mình thích mà không cần so đo xét nét xem người khác nghĩ gì về mình.

Có cách nào làm ta trở thành con nít được không?

Mấy hôm nay tâm trạng không tốt nên không được bình thường. Mong box không phiền!

Gửi đến mọi người lời chúc cuối tuần an vui!

17 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Lâu ngày mới gặp Cry thế này cũng buồn,nhưng chỉ một chút vì mình đã đưa những cảm xúc ấy vào những dòng chữ này coi như là những chia sẻ cùng @Cry, mong sau khi đọc những dòng này Cry sẽ lại là chính Cry nhé!

    Con nít đã sướng, con nít bây giờ còn đặc biệt sướng. Cứ nhìn các hãng sữa đua nhau làm giá ngoài kia để thấy về mặt vật chất con nít đang sướng làm sao. Cứ nhìn những hội sách thiếu nhi dịp đầu hè để thấy mặt tinh thần của con nít cũng rất chi sung túc. Cái gì cũng dành và ưu tiên cho con nít, mà bất giác nếu lỡ so sánh cái tuổi thơ bây giờ với tuổi thơ ngày xưa, không khéo lại tủi thân. Kiểu so sánh lẩn thẩn, vì mỗi thời mỗi khác, mỗi giai đoạn mỗi khác, ai biểu so sánh chi rồi đứng núi này trông núi nọ.

    Làm người lớn để được làm cái gì tùy thích mà không bị cấm đoán. Lớn đi rồi biết, nhiều chuyện muốn làm mà hóa ra vẫn còn bị cái gì đó lớn hơn cấm đoán. Muốn nói thế này, rồi lại phải uốn lưỡi theo kiểu kia... dù đã suy nghĩ kỹ. Còn con nít, làm không cần nghĩ, nói chẳng cần suy, nếu có lỗi lầm có thể bị đét vài roi, nhưng cũng được thông cảm hay ít ra là bênh vực và chính cái sự chưa biết gì làm nên sự sung sướng của con nít. Người ta chẳng bảo: biết nhiều chi cho thêm khổ đó sao. Khổ một nỗi càng lớn càng thấy gia tăng cái trò so sánh, đếm đong, như lúc này đây... đang ngồi ghen tị với con nít. Nếm trãi, uống được những vị đời đắng nghét nên thèm chút sữa ngọt của trẻ con cũng nên. Câu nói hồn nhiên mà nếu người lớn chịu khó suy nghĩ tí thì biết đâu đó là một triết lý ở đời đại loại: “biết pha loãng những điều đắng nhách”...mong là vậy!

    xin chúc @Cry vui vẻ cùng mọi người! Mau lấy lại tinh thần vì phía trước còn rât nhiều điều "đắng nhách" cần Cry "pha loãng" đó!

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • ?
    Lv 4
    9 năm trước

    hồi nhỏ không biết 1+1= mấy

    bj giờ lớn rồi nên biết..hehe...

    hồi nhỏ ăn cơm hay để mẹ mớm cho, không biết cầm thìa, cầm đũa.....

    bj giờ lớn rồi nên biết và tự mình ăn được, không cần đến ba mẹ nữa......

    hồi nhỏ mỗi lần trời mưa lại trú ngay dưới cột điện, hay nghịch lửa, hay cầm dao nghịch chơi, thấy mấy viên thuốc trên bàn tưởng là kẹo nên định uống luôn, nhiều lúc còn lấy kéo cắt dây điện nữa...hic...

    bj giờ lớn rồi nên biết và cẩn thận hơn, nếu không là chết oan uổng.....

    hồi nhỏ hay nói trống không, bạ đâu nói đó, hay nói leo, thiếu lịch sự....

    bj giờ lớn rồi nên biết và chững chạc, đứng đắn hơn.......

    hồi nhỏ muốn đi chơi đâu, lúc nào ba mẹ cũng kề sát bên, làm mình mất tự do

    bj giờ lớn rồi đi đâu ba mẹ sẽ không theo nữa, mình có quyền tự lập,muốn làm gì thì làm....hihi....

    hồi nhỏ nói gì ai cũng không nghe, bởi lời nói của trẻ nhỏ thường ngây thơ, không có nghĩa

    bj giở lớn rồi mình có quyền phát ngôn riêng, nói chung là có tiếng nói trong gia đình và xã hội

    hồi nhỏ hay vụng về, hậu đậu làm vỡ ly,tách, hay bị ba mẹ đánh đòn

    bj giờ lớn rồi nên ý thức hơn, mỗi lần phạm lỗi ba mẹ chỉ nhắc nhở thôi (chứ không đánh đòn nữa..hihi..)

    hồi nhỏ hay xin tiền ba mẹ

    bj giờ lớn rồi có thể kiếm tiền xài riêng, có thể tự mua quần,mua áo, không cần ba mẹ mua cho nữa

    hồi nhỏ không biết cảm ơn, xin lỗi ai, không biết cách san sẻ niềm vui,nỗi buồn cho ai hết

    bj giờ lớn rồi nên biết quan tâm đến mọi người hơn, biết đối nhân xử thế sao cho đúng mực.

    hồi nhỏ không biết yêu, nghe người lớn nói yêu đương gì đó mà không hiểu gì hết.....

    bj giờ lớn rồi nên biết....hihi....

    hồi nhỏ...

    bj giờ...

    khác xa quá....

    tính đi tính lại....bj giờ vẫn hơn

    Bụt ơi cho pupu lớn thêm chút nữa đi, pupu không muốn làm trẻ con đâu !!

    --------Chúc @Cry luôn vui vẻ và may mắn--------

  • 9 năm trước

    Ừ, mình cũng thích làm thân xác con nít lắm , nhưng phải cho mình đầu óc người lớn ,để không ai cảnh giác ... lúc ấy tha hồ mà ... ... ...

  • 9 năm trước

    Người ta nói : "Đàn ông là con nít sống nhiều năm" đó bạn à.

    Vậy chắc đàn ông sướng lắm đây....được làm "con nít" suốt cuộc đời.

    (Xin lỗi phái mày râu nhé, Violet vui chút thôi).

    Nhưng làm con nít lại chẳng biết những điều người lớn biết.

    Và luôn phải sống trong sự quản chế của cha mẹ, cô thầy....

    Tưởng con nít được tự do khóc, tự do cười & thoải mái làm những gì mình thích sao

    Không có đâu nhé.

    Bạn cứ đến các nhà trẻ, mẫu giáo mà khảo sát đi...

    Thiếu gì nhóc bị phạt hoài đó à...

    Thôi kệ, cứ lớn dần cùng thời gian có nhiều điều thú vị hơn.

    Ngày cuối tuần tràn niềm vui.

    Chào nhé.

  • 9 năm trước

    Tui già rùi nên không còn có thể làm con nít với ai được nữa ngoại trừ với người Mẹ của mình,nhưng đó chỉ là nỗi vô vọng từ mấy mươi năm qua rùi !

  • 9 năm trước

    con nít ko phải suy nghỉ nhiều. thế giới thật rộng lớn. ba mẹ biết hết mọi thứ

  • tam_
    Lv 5
    9 năm trước

    Với thể xác người lớn , tinh thần tính cách nói chung những thứ còn lại là con nít

    Bạn có dám chấp nhận ko ?

    Suy nghĩ nếu dám thì tớ sẽ chỉ cho

    Chúc an vui !

  • 9 năm trước

    U...!

    Bạn biết hôn, khi con nít quyết làm theo ý mình.. thì cái người đang giám hộ nó.. sẽ rầu rỉ lắm đó .

    Vì vậy , bạn hãy quan sát chú Cún con..hoặc con Mèo con lúc chúng đang tự đùa giỡn.. đễ thư giãn mọi ưu tư_ mà không bận tâm đến nỗi lo nào đó của phía thứ ba.

    Nhà văn bự Henry Miller đã không ao ước theo cách bất lực như của bạn, Ông ấy đã không thèm kềm chế cái tư cách bự-tổ-chảng của mình.. cho nên đã tự ý ..thò tay vào một tủ chưng bày đồ chơi trẻ em..tự lấy mấy chiếc xe hơi tí hon.. rùi ngồi bệch ngay vĩa hè đó _ mà lên giây thều.. rùi cho những chiếc xe ấy chạy lung tung trên vĩa hè và gửi kèm theo chúng những tiếng cười ...chắc là thống khoái lắm !

    Chỉ đến khi Cảnh sát Mỹ được gọi tới.. thì đám đông hiếu kỳ và nhà đại văn.. mới bị buộc kết thúc một cuộc chơi .

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Có thể là tuổi thơ thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ không được vui chơi cưng chiều như các bạn lớn lên nhìn những đứa trẻ nô đùa mà thèm lắm tuổi thơ. Ước mong thời gian có thể quay ngược trở lại để được trở nên bé nhỏ trong vòng tay của cha mẹ và thỏa thích mà đuổi bướm bắt chim giữa trời đất, hòa mình với cỏ cây thiên nhiên, ngủ vùi trong tiếng mẹ ru à ơi, đòi bà kể chuyện.. Nhưng thời gian thật tàn nhẫn đã lướt qua tuổi thơ của ta, đã lấy đi tuổi đời của bà và cả tuổi thanh xuân của cha mẹ ta nữa

  • 9 năm trước

    Ôi ,mọi người nói hay quá,hết phần chi DK rồi,thôi đành ráng vơt thêm câu " chuc em luôn bình an tân hồn,Cry nhé"

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.