Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 612.273 points

?

Câu trả lời yêu thích30%
Câu trả lời2.475

Nhân sinh ngắn ngủi, chớt mắt tựa mộng cảnh. Cớ sao phải cố giữ chấp niệm? Cry

  • Tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ có tồn tại không?

    Hôm nay bị rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười bỗng nghĩ đến vấn đề này!

    Chúc mọi người cuối tuần vui khỏe nha!

    Cry

    18 Câu trả lờiTâm lý học4 năm trước
  • Khi nhìn lại khoảng thời gian trôi qua, bạn có bao giờ cảm thấy tiếc nuối không?

    Cry chỉ có chút cảm khái giây lát. Hôm sau nhịp sống vẫn tiếp diễn. Bận rộn. Hối hả...

    Chúc mọi người tuần mới vui khỏe.

    Hi vọng câu hỏi sẽ hiện lên đúng mục và nhận được câu trả lời.

    Cry

    11 Câu trả lờiTâm lý học4 năm trước
  • Chớp mắt đã nhiều hơn 5 năm...?

    Hôm nay ngập đầu trong công việc không hiểu sao tự dưng lại nhớ đến box Tâm lý :') vào thì thấy câu hỏi của Bác CHARLOT. Một vài người cũ vẫn còn đâu đó thoắt ẩn thoắt hiện :D có chút vui lẫn thoáng buồn.

    Cảm giác đối với box Tâm lý và thành viên box Tâm lý rất khó nói. Có một thời gian đây là nơi cho Cry rất nhiều động lực và trải nghiệm thú vị. Đây cũng là nơi có những người bạn "rất lạ". Yêu quý những người mình không biết mặt có gọi là lạ hay không? :')

    Ngoảnh lại mới thấy thời gian trôi với tốc độ tên lửa. Bản thân đã trải qua nhiều chuyện, Yahoo cũng vài lần thay đổi, những người bạn nơi đây có lẽ cũng theo nhịp sống mà đổi thay.

    Dù hiểu đạo lí có hợp có tan nhưng cứ nghĩ đến những người bạn hoàn toàn mất liên lạc Cry vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Một lúc nào đó không thể vào lại câu hỏi cũ đọc lời bình của mọi người nữa, có lẽ sẽ buồn.

    Vài dòng tâm sự có phần sướt mướt. Cảm ơn nếu ai đó đã đọc.

    Thân chút mọi người dù đang ở đâu vẫn luôn vui khỏe và bình an.

    Cry

    1 Câu trả lờiTâm lý học4 năm trước
  • Thời gian trôi thật nhanh và thặt sự có thể làm thay đổi nhiều thứ...?

    Vì nhiều lí do mà không thể online được nhưng vẫn nhớ thành viên box Tâm lý. Nhiều người bạn ngày xưa giờ đã hoàn toàn mất liên lạc :(

    Không biết các vị "trưởng lão" có còn tham gia hỏi đáp không...

    Ghé qua thăm box và xin chúc mọi người luôn vui khỏe!

    Cry

    14 Câu trả lờiTâm lý học5 năm trước
  • Bước qua năm mới, xin chúc box Tâm lý...?

    Đủ can đảm để đối đầu với cuộc sống

    Đủ mạnh mẽ để đứng dậy từ những thử thách, chông gai

    Đủ lạc quan để vui sống giữa cuộc đời nhiều đắng cay buồn khổ

    Đủ sáng suốt để không ảo tưởng và lạc lối

    Đủ nỗi buồn để trân trọng những niềm vui

    Và quan trọng nhất là đủ sức khỏe để thực hiện những dự định trong tương lai!

    Giây phút cuối năm lảm nhảm vài dòng, gửi đến những người bạn cũ đôi lời chúc. Sở dĩ chúc "đủ" vì cái gì dư thừa quá cũng không tốt :)) các bác ném đá xin nhẹ tay!

    9 Câu trả lờiTâm lý học7 năm trước
  • Một người phụ nữ không biết nấu ăn, bếp nút...?

    thì có phải là rất "dở" hay không?

    14 Câu trả lờiTâm lý học7 năm trước
  • Cuối năm trời lạnh quá, em thật ghen tị với...?

    ... các bác đã có người yêu và gia đình quá :'(

    Trời này mà có người nắm tay, ôm ôm thì không gì bằng :3

    Ghé qua chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành, kính chúc mọi người luôn vui khỏe ^_^

    9 Câu trả lờiTâm lý học7 năm trước
  • Nếu phía trước là người yêu ta và phía sau là người ta yêu...?

    Thì ta nên bước về phía trước hay nên quay đầu? ;)

    14 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • Chẳng ích gì khi đem lòng yêu những thứ ta sẽ buộc phải chia lìa...?

    Mọi người nghĩ như thế nào?

    9 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • Cạn tình nhưng còn nghĩa...?

    Đã chán nhau đến tận cổ

    Đã không còn muốn nhìn thấy mặt đối phương mỗi ngày

    Tình yêu không còn

    Sót lại chỉ là cáu gắt, nóng giận, bực tức, chán ngán

    Vậy thì chia tay nhau cho rồi

    Níu kéo làm chi, dằn vặt nhau làm chi, tổn thương nhau làm chi

    Rồi cả hai đều mệt mỏi

    Cạn tình nhưng còn nghĩa

    Chỉ có như vậy cũng đủ ràng buộc hai con người

    Nghĩ cũng lạ ~

    7 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • Bạn có hơn một lần muốn thời gian ngừng trôi không...?

    Nhưng cho dù có đập vỡ tất cả đồng hồ trên thế giới thì thời gian vẫn cứ trôi

    Chỉ có cái chết mới khiến thời gian ngừng lại

    Vậy bạn còn muốn thời gian ngừng trôi nữa không?

    Nghe hơi mâu thuẫn! :')

    11 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • Mọi người ơi giúp mình vấn đề này...?

    Máy tính mình dùng win XP, sau khi khởi động, màn hình destop hiện ra khoảng 30s thì tất cả các icon và thanh taskbar, start menu biến mất tiêu, thay vào đó một cửa sổ khác hiện ra để là "Survey says:" bảo phải nhập code unlock.

    Mọi người có biết đây là "bệnh" gì không?

    Cảm ơn mọi người rất nhiều!

    2 Câu trả lờiMáy tính - Khác9 năm trước
  • Trong tình yêu thật sự, khoảng cách tuổi tác chỉ là những con số vô nghĩa...?

    C tình cờ đọc được ý kiến này và cảm thấy khá thú vị. Đối với một số trường hợp thì khá đúng nhưng nghĩ kĩ lại nếu một cô gái 20 lại khoát tay một "anh chồng" 40 thì cũng..hơi lệch, và cũng nhiều lời bàn ra tán vào.

    Mọi người nghĩ như thế nào nhỉ?

    Dạo này box Tâm lý học khác quá! Xin chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và bình an nha!

    Thân thương!

    16 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Khi rơi vào trường hợp này phải xử sự như thế nào cho đúng...?

    Sáng nay mình có việc nên đi xe buýt. Đang đứng ở trạm chờ thì có một "chị" khều vai và chìa tờ giấy. Nội dung đại loại là bị câm điếc, rất đói và "xin" 10000đ. Mà cũng không biết có câm điếc thật hay không.

    Phải nói là mình bị...đơ. Chẳng biết phải làm sao! Vừa lúc xe buýt đến thì mình bước lên xe. Không kịp làm gì cả. Và chị ta cũng lên xe buýt nhưng chẳng biết chị ta lấy tiền ở đâu ra mà vẫn có để trả.

    Nếu người phụ nữ này đang giả vờ thì chẳng lẽ đạo đức con người xuống cấp đến mức không còn tự trọng. Nhưng nếu là thật thì có phải mình vô cảm quá không?

    Mời mọi người cùng chia sẻ!

    10 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Thức khuya là một thói quen khó bỏ...?

    Cái yên tĩnh đến lạnh lùng u tịch của đêm

    Làm cho con người ta suy nghĩ về cuộc sống, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai

    Và, đôi khi, bất chợt nhớ đến một người...

    Không biết có ai đã từng như thế này chưa nhỉ? :)

    Chúc box Tâm lý luôn nhiều sức khỏe có ngày nghỉ an vui nha!

    6 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Trong tình yêu, phái nữ có nên mạnh dạn thể hiện tình cảm...?

    Và phải thể hiện như thế nào để không bị người khác "quăng" vào mặt 2 chữ "zô ziên"? :D

    17 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Nhịn khóc và nhịn cười, cái nào khó hơn...?

    Và nhịn một trong hai cái này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không mọi người? :D

    Nửa đêm muốn khóc mà ráng...nhịn, lang thang box Tâm lý đọc truyện cười thì phải nhịn...cười để vừa khóc vừa cười thì không bình thường cho lắm!

    Chúc mọi người một tuần mới an lành bình yên nghen!

    14 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Phải làm gì khi nhớ...nhiều người đến phát khóc mà chẳng thể nhắn tin, gọi điện hay gặp mặt...?

    Ghé qua thăm box Tâm lý thân thương.

    Xin gửi đến mọi người lời chúc lễ Vu Lan ấm áp bên gia đình và ngày lễ Độc Lập an vui, bình yên nhé!

    10 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Làm con nít thiệt là sướng...?

    Chiều này thấy đứa cháu 3 tuổi vừa khóc vừa nhảy tưng tưng ôm cây cột điện đòi được ở lại nhà bạn chơi mà mình...thèm ghê! Gặp mình mà đứng ôm cột điện thế nào người ta cũng kêu xe...lôi quăng vào bệnh viện gấp!

    Con nít thật sướng, thoải mái khóc, khóc xong rồi lại cười mà chẳng nghĩ ngợi chi. Lại còn thoải mái làm những gì mình thích mà không cần so đo xét nét xem người khác nghĩ gì về mình.

    Có cách nào làm ta trở thành con nít được không?

    Mấy hôm nay tâm trạng không tốt nên không được bình thường. Mong box không phiền!

    Gửi đến mọi người lời chúc cuối tuần an vui!

    17 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước