Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 6
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Nhịn khóc và nhịn cười, cái nào khó hơn...?

Và nhịn một trong hai cái này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không mọi người? :D

Nửa đêm muốn khóc mà ráng...nhịn, lang thang box Tâm lý đọc truyện cười thì phải nhịn...cười để vừa khóc vừa cười thì không bình thường cho lắm!

Chúc mọi người một tuần mới an lành bình yên nghen!

14 Câu trả lời

Xếp hạng
  • VENUS
    Lv 4
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Câm Lặng à ! Mình nhớ đã từng xem bộ phim Mỹ nói về người máy thông minh và uyên bác , người máy này luôn tự nâng cấp cho mình ngày càng hoàn hảo hơn ...nhưng một điều duy nhất anh ta không thể biểu hiện được tình cảm là khóc và cười . Để nâng cấp chính mình có thể biểu hiện tình cảm khóc và cười thì cái giá anh ta phải trả là phải chết như những con người bạn ạ , anh ta đã chấp nhận như vậy . Theo bạn nghĩ sao về phim này .

    Cười và khóc là điều tốt đẹp nhất của con người ...

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ILtm6fRTuo

    Thân mến

  • 9 năm trước

    Nhịn cười nó rất ư là nguy hiểm . Khi dồn nén đến cực độ nó thường phát sinh ra tiếng nỗ chít ngừ !

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Khóc hay cười cũng chưa hẳn nói hết lên tâm trạng của mình .. nhưng đôi khi người ta nhịn khóc để cười mà ít khi nhịn cười mà khóc Cry nhỉ .. mong Cry hãy sống vui vẻ an lành và luôn mạnh mẽ nhé!

    Lâu hổng có nhắn tin lại nhỉ .. hihi .. mong Cry luôn bình an và hạnh phúc nhé!

  • 9 năm trước

    Đã goi là nhịn thì cái gì cũng trái với ý muốn của thể chất và tinh thần nên cái gì cũng khó cả

  • 9 năm trước

    hừm...nhịn làm zề...!!!

    tìm anh nào trút hết lên đầu là ổn roài. :D

  • 9 năm trước

    Cry à !

    Một cách chắc chắn..thì.. nhịn khóc dễ hơn bạn ạ !

    Trong tình huống mà ý thức của bạn nhắn nhủ : " không được khóc ! " ..là bạn đã nhận được tín hiệu từ chối từ bộ lọc của màn sinh học - cảm xúc; có lẽ khả năng xử lý tín hiệu cùng chiều..cùng loại đã tràn bộ nhớ của màn sinh học - xúc cảm bị xơ cứng .

    Nguyên nhân gây cười..thì không thể NHỊN, bởi tín hiệu được lọc..đã liên tục thông quan, màn sinh học tiếp nhận toàn là tín hiệu dễ chịu.. đã bức xạ lên não các kiểu dịch gây cười _ khiến cho con người bình thường.. phải cười thui !

  • tam_
    Lv 5
    9 năm trước

    Chào Bạn Cry !

    Ngay Bạn đổi tên từ " Cry " sang " Câm Lặng " đã thấy ý nuốn và hiểu phần nào tâm tư của Bạn

    Có khi ta nhịn khóc dễ hơn nhịn cười ( đời là bể khổ ) vạn ngày sầu có mấy ngày vui ( thành ra khóc nhiều nhịn dễ )

    Người ta thường phải cố cười để che giấu tiếng khóc

    Mà sao phải vậy ...?

    Ta đau khổ phiền muộn nhiều bất chợt có tý niềm vui cũng không thể là sao

    Nếu phải vậy , thật không công bằng và tội nghiệp đáng thương ( không có ý nói hoàn cảnh của Bạn )

    Thật điên rồ khi bạn có ý nghĩ như vậy , vì phải nhịn 1 trong 2 thứ cảm xúc tự nhiên đáng yêu nhất mà Thượng Đế đã ban tặng riêng cho con người ( ở THẾ GIAN ) , trừ khi Bạn muốn trở thành cỗ máy hay loài cây cỏ

    Chúc Bạn luôn an vui !

  • 9 năm trước

    Bạn thấy mọi người vào câu hỏi của bạn trả lời chưa...

    Đúng như vậy đó bạn thân mến à.

    Thôi, bạn cứ sống giản dị, thanh thản...để cho mọi cảm xúc tự nhiên như vốn có của nó đi.

    Đừng ráng nhịn bất cứ gì (cười hay khóc) thì tốt cho sức khỏe & cuộc sống của mình hơn bạn à.

    Chúc bạn luôn vui vẻ & hạnh phúc.

    Violet chào tạm biệt bạn đây.

  • 9 năm trước

    Cười và khóc là hai trạng thái tâm lý tự nhiên của con người cũng như "nắng mưa là bệnh của trời" vậy. Thế nên bạn cứ thoải mái sống thật với những trạng thái cảm xúc của mình chứ đừng có "ráng ... nhịn" làm gì cho mất công mang thêm bệnh trầm cảm, bạn nhé !

    Chúc bạn luôn vui...

  • ?
    Lv 4
    9 năm trước

    Thôi mà, sao phải nhịn làm gì để rồi phải... đau đầu "cái nào khó hơn", "có ảnh hưởng sức khỏe không"...

    Trong lòng thế nào hãy biểu lộ thế nấy thôi, cảm xúc sao mà "nhịn" cho được, hen !

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.