Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

ahuongduong đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 8 năm trước

Yêu chân thật là có thể tìm bất cứ lý do nào để bỏ qua cho đối tượng yêu được ngoaị phạm và giảm nhẹ tội lỗi?

Cập nhật:

Kể cả hắn ý có vờn hoa thưởng nguyệt bên ngoài!

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Nhung
    Lv 6
    8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Tình yêu giống như bong bóng. Nó sáng lóng lánh, đầy màu sắc, tuyệt đẹp nhưng dễ vỡ ...

    Trong cuộc đời này có những người khi ta tiến thêm bước nữa rằng ta nói ta yêu họ thì ta sẽ mất họ ngay. Vậy ta chọn cách bước cùng họ nhưng không giữ họ cho riêng mình, vì ta bên trên cõi đời này còn lắm những người THƯƠNG NHAU ĐỂ ĐÓ.

    Không ít người khi biết được sự thật rằng ta đã quá yêu họ, rằng họ đã chiếm được trái tim ta, họ sẽ xem trái tim đó như một món đồ chơi sở hữu.

    Cũng như thấy bàn ăn quá nhiều sẽ đâm ra ngán. Người ta nhận được tình yêu quá nhiều lại đâm ra chán.

    Thế nên, nhiều khi cũng phải giấu đi một phần tình cảm của mình để trái tim đối phương luôn nóng

    Em luôn là pho sách - anh mới lật trang đầu..

    Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc nha!

  • 8 năm trước

    khó lắm. =))))))))))))

  • ?
    Lv 7
    8 năm trước

    Hê hê ngược lại bạn ơi !

    Trước tiên ta phải phân biệt đâu là chân thật đâu là chân giả , 2 cái nầy nó mù mờ lắm bạn ạ ...................

    Ta chinh phục đối tượng nào , ta cũng bảo ta dùng chân thật , không đem chân giả đi.......... đá , trừ đội bóng của người khuyết tật ! đố kẻ nào bảo cưa giả mà cưa được ....người .......thật !

    Người rất khó để phân biệt đâu là chân thật , đâu là chân ....giả ! vì vậy trong bể tình mới lắm thương đau !

    Ta cũng vậy, ta cũng rất khó định danh mớ tình cảm hổn độn trong ta là thật hay là giả , có nhiều đối tượng ta gặp , ta ngỡ ta yêu thật lòng , nhưng chỉ được vài năm ta nhận ra ta đã tự đánh lừa mình , nông nỗi yêu vậy thôi , nhất thời say mê vậy thôi !

    Chân thật .......chân thật......chân thật ở đâu ?

    Nó ở đây nầy ! ở trong sự nhớ nhung da diết , ở trong sự mong ước vĩnh viễn bên nhau , ở trong sự ngu si của ta , ở trong sự thủy chung tự nguyện lòng ta .......à à cái nầy bây giờ mầy mới lộ mặt ra , sự thủy chung , sự thủy chung là cội nguồn của hạnh phúc nhưng nó cũng lại là cội nguồn của sự đổ vỡ trong cái TY dại khờ nầy !

    Ta yêu ai chân thật , ai kia là nhất trên đời của ta , thế gian hàng vạn sinh linh sao ta chỉ biết có mình em thôi ! người là tất cả của ta , nên tai họa dễ giáng xuống bất ngờ ! trong TY chân thật sự tự trọng rất cao , vì vậy đối tượng mà ta yêu có bất cứ sự lỗi lầm nào liên quan đến sự thủy chung là ta không thể nào chấp nhận được , những lỗi lầm khác ta có thể cho qua , lại nhớ ngày xưa Romeo vì phạm cái tội giết người anh họ của nường Juliette , dù đau khổ tột cùng nàng Juli vẫn luôn yêu tha thiết chàng Ro , nếu giả sử chàng Ro phạm vào điều cấm kỵ thiêng liêng trong TY là vờn hoa thưởng nguyêt cô nàng khác nữa thì không còn gì để nói ! không còn lọ thuốc giả chết , không còn con lừa già cõng người mang thuốc giải đủng đa đủng đỉnh tới nơi để mang 2 cái xác về đầy bi tráng kia đâu ! cái điều không thể tha thứ được trong TY chân thật là sự bội phản ! trong TY chân giả điều nầy có thể cho qua và vô tư sống tiếp ! tìm bất cứ lý do nào để bỏ qua cho đối tượng yêu được ngoaị phạm và giảm nhẹ tội lỗi? điều nầy gọi là dối lòng khi yêu quá nhiều người ta , cho qua tất cả lỗi lầm để chỉ mong nhận lại TY vì ta quá cần cái TY kia !

  • Trong tình yêu có những lỗi lầm không thể bỏ qua!Bỏ qua cho dù người ấy đi tìm những vòng tay khác mà goÌ£i là yêu chân thật ư?Tôi thì laÌ£i nghĩ đó là tình yêu mù quán đấy baÌ£n.

    Chúc vui vẻ!

  • 8 năm trước

    Yêu thì xấu thành tốt , ghét thì tốt cũng thành xấu,

    "Yêu nhau trái ấu cũng tròn ,

    Ghét nhau bồ hòn cũng méo "

    Vì thế lý luận trong tình yêu là lý luận của đam mê không có logic chút nào vì đó là lý lẽ của trái tim chứ không phải của bộ óc .

  • ?
    Lv 7
    8 năm trước

    - Nếu bạn yếu đuối, thích sống lệ thuộc, không tự lập, không tự đứng trên đôi chân của mình được và chấp nhận được, chịu đựng được những tội lỗi ấy thì bạn cứ tìm lý do nào đó để tự trấn an mình và để bỏ qua cho người.

    - Còn nếu bạn không chịu đựng được cũng như không chấp nhận được tội lỗi ấy, bạn mạnh mẽ, tự lập, vẫn đứng được trên đôi chân của chính mình không cần dựa vào ai thì chắc chắn bạn đã có câu trả lời cho quyết định của bạn.

  • Nhu T
    Lv 5
    8 năm trước

    Đúng đấy em nếu trong ty ai cũng quan niệm giống như em nói thì chị nghĩ ty sẽ đẹp vô cùng,tuy nhiên trong ty cũng phải có sự bình đẳng tôn trọng thì ty mới bền vững chứ không thể một người cam chịu còn kẻ kia lại lấn át.như vậy không đúng nghĩa với ty.

    chúc vui nhé

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.