Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 6
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 8 năm trước

Có phải ta không nên níu kéo khi chữ "duyên" không còn...?

13 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chữ duyên nó thường đi đôi với chữ phận hoặc chữ nợ,níu kéo hay không là còn tùy thuộc vào cái từ đứng sao chữ duyên đó đấy Cry ạ.

  • 8 năm trước

    Hết duyên thì nên chia tay núi kéo làm gì cho miễn cưỡng.

  • 8 năm trước

    Cái này thì tui đắc co với bạn.Níu kéo đồng nghĩa với van xin,mà hành đồng này thì không phù hợp với tình yêu.

    Khi người ta bắt đầu nói :"Tôi xin người đừng lìa xa tôi..." thì tình yêu đã vuột khỏi tầm tay mất rồi !

  • ?
    Lv 7
    8 năm trước

    Gặp nhau đã là có duyên, chấp nhận xa nhau là hết nợ.

    "Níu kéo" không liên quan vì đến chữ duyên.

  • 8 năm trước

    người níu kéo là người sẽ nhận nổi đau nhiều nhất Cry à.

    Trong chuyện yêu thương . Khi yêu, cho đi dù nhận lại tổn thương nhưng vẫn tiếp tục cho

    , vì ta đã yêu đến mức ... . .nên phải làm cho tim mình chảy máu . . . .vì có những giây phút buông trôi để rồi cả đời tiếc nuối, vì cái gì vuột mất cũng gây cho ta hụt hẫng hối tiếc, ta tự trách ta sao khi đó ta không cố gắng. bởi vậy nên ta muốn níu kéo,

    Tình yêu là gì? mà đến khi không còn khả năng cứu vản thì ta mới buông . . vì ta đã nhận ra, ta yêu người nhiều hơn ta đã tưởng . .

    Trong tình yêu đôi khi hết duyên nhưng vẩn còn nghĩa, và vì cái nghĩa mà 2 người cố tìm lại cái duyên . . .để lại bên nhau. .đó là sự thật . . . :(

    vài lời chia sẽ

    thân mến, chúc Cry cùng mọi người luôn vui khỏe

  • Nhu T
    Lv 5
    8 năm trước

    Cái gì thuôc về mình thì mãi mãi là của mình còn không phải thì dù có níu kéo cũng bằng không thôi em.Đôi khi hết duyên mà còn nợ thì vẫn còn có thể không sao cả,vì thế cứ cố gắng hết sức thử xem nếu không được nữa thì buông em nhé.

    Chúc may mắn.

  • ?
    Lv 5
    8 năm trước

    Phải.! nếu muốn giữ lại chút kỉ niệm thì chỉ nên hồi ức cho riêng mình thôi Cry

  • HAN
    Lv 7
    8 năm trước

    Vẫn biết là không nên vì TY là sự tự nguyện , là tự do hoàn toàn để đến với nhau , nhưng niềm đau sự khắc khoải , sự cô đơn khi phải lìa xa đã làm ta mụ mẫm và ta đã chìa tay ra không phải là để nắm giữ mà là để chấp chới mong chờ bàn tay kia ..........đừng buông lơi !

    TY nó diệu kỳ nhưng nó lại quá mong manh , tưởng không gì có thể chia cắt được lứa đôi trừ cái chết ! thế mà .............. chỉ một lời nói lỡ nó đã bay xa ! duyên là gì ? nợ là chi ? ...khi người đi không về nữa .....................

    Ta giận ta sao lại quá đa cảm , sao ta không như người ấy , đã quay lưng đi là chẳng có vé... khứ hồi.... one way ticket ! người ta vội vã lên chuyến tầu khác còn ta sao mãi đợi người ở sân ga đời nầy ? người ơi !

    Duyên là gì ? Ngày xưa khi còn nằm nôi tôi nghe mẹ hát ru : còn duyên kẻ đón người đưa - hết duyên đi sớm về trưa một mình.....à ơi ! Ngày ấy tuổi thơ tôi chả biết gì , còn duyên ,hết duyên , mất duyên rồi có nhiều khi bị chưởi là đồ zô dziên , tôi cũng chả biết duyên là cái chi chi !...............Khi biết yêu người con gái ấy đã xót xa nói với tôi rằng chúng mình chỉ có duyên mà không có nợ , thế là chia xa trọn kiếp ! duyên là cái chi hở trời mà làm ta đau đến vậy ? Duyên là cái tiền định , có nhiều khi người dưng ở đâu lạ hươ lạ hoắc , ta mới gặp lần đầu mà trong vô thức ta như ngỡ đã gặp người từ muôn kiếp trước ! Trời ơi thà là duyên không đến , thà là không gặp nhau để rồi xa nhau mãi mãi .........thà là sỏi đá để không yêu ! yêu chi cho khổ vậy trời ......hu hu !

    Níu làm chi kéo làm gì khi TY đã vỗ cánh , là nó đi biền đi biệt không về cùng ta !

  • ?
    Lv 6
    8 năm trước

    đúng vậy...vì càng níu kéo nó càng xa ta hơn...người ta hay nói có duyên không nợ có nợ nhưng không có duyên...cả 2 đều có chung 1 điểm là kết thúc bạn ạ...hãy để tình yêu ra đi trong hãnh diện đừng níu kéo khi chữ duyên không bên mình..sẽ làm đối phương khinh khi mình thêm thui (vì mình quá yếu đuối)

  • 8 năm trước

    Đừng níu kéo cái k thuộc về mình

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.