Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 6
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 8 năm trước

Nếu phía trước là người yêu ta và phía sau là người ta yêu...?

Thì ta nên bước về phía trước hay nên quay đầu? ;)

14 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chọn ai cũng đều không có hphúc trọn vẹn cả.Bởi tình yêu là phải xuất phát từ 2 phía,của hai con người cùng chung nhịp đập con tim.Nếu như ta nhận thấy đủ bản lĩnh chinh phục trái tim người khác thì quay lại,dù cho sau này dẫu ko đc đáp lại,ta cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn,vì ít ra ta đã làm theo những gì con tim mình mách bảo.Còn nếu thấy ko đủ bản lĩnh và tinh vào tình yêu có thể dung bồi được,thì hãy cho người phía trước 1 cơ hội,bik đâu hphúc sẽ mỉm cười với ta.Thật ra vẫn còn 1 lựa chọn khác,bik đâu người ta yêu và cả yêu ta đang đi đến từ 1 hướng bên trái hay phải thì sao?Chờ đợi đôi khi cũng là 1 hạnh phúc Cry ạ.Tôi cũng đang chờ đợi đây...!

  • HAN
    Lv 7
    8 năm trước

    ..........................................

    Câu hỏi muôn thưở : nên lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu ? bây giờ bạn lại biến tấu cho câu hỏi nầy , lấy đề tài ATGT làm chủ đạo ...đi với đứng ....dừng hay quay , làm sao để được an toàn ,không bị xe cộ cán cho bẹp dúm !

    Đứng giữa đường xe cộ ồn ào náo nhiệt ta cũng không sợ bằng đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời , ta bị bắt buộc phải lựa chọn cho mình một hướng đi đúng , nếu sai lầm ta phải trả giá bằng chính nổi bất hạnh của đời ta !

    Từ từ rồi ta sẽ phân tích lợi hại sau nhé :..............................................................................

    Nếu phía trước là người yêu ta và phía sau là người ta yêu...? Trời ơi đã nếu rồi sao Cry lại có ít "nếu" vậy ! cho thêm 2 thằng ở 2 hướng , tả hữu nữa vị chi là 4 thằng để mà ta rộng đường đi , không tới không quay lui thì ta rẽ trái hoặc ta quẹo phải ,có phải dễ dàng hơn không !

    Trước khi vọt ga phóng tiếp ta xét xem ta săp đâm vào cái gì ? kẻo không lại đâm nhầm vào xe tải hoặc xe lu đang lù lù là ta không toàn mạng !

    - người yêu ta { ở đây bạn cho cái gã người yêu ta đứng lộn chỗ rồi bạn ơi - đáng lẽ cái gã người yêu ta phải luôn luôn chạy theo ta ,làm ta phát ghét còn người ta yêu thì trái lại ta chạy theo mệt nghĩ ! bạn đã có bằng lái chưa ??? } nếu quả vậy thì người yêu ta chưa chắc đã yêu gì ta , yêu gì mà bắt người ta chạy theo tuột cả dép giày thế nầy ? TY là sự đuổi bắt không cùng A yêu B , B không yêu A mà lại yêu C ...........C yêu .....ôi dà mệt quá ,nhất là môn toán tôi lại chả biết gì ! vậy thì người yêu ta mà ta lại chả yêu gì cái " người yêu ta " đó nên ta quáng quàng ta trốn chạy , ta chạy quàng chạy xiên rồi một ngày ta đâm sầm vào cái người mà ta yêu ,nhưng ác thay người nầy lại chả yêu ta ! Tai vạ là đây , yêu là khổ , TY làm ta khóc hết nước mắt cry cứ cry hoài em ơi !

    Có nhiều cuộc tình nhất là về phần người con gái sự chọn lựa không còn nhiều , đèn xanh đã bật ta không thể không đi , ở đây có nghĩa là thời gian để ta lựa chọn hướng đi hạn chế 20-30 đã là quá lâu cho cái tuổi ôm hoa về làm dâu nhà người !

    Có nhiều người con gái khi tan vỡ TY họ vội chọn cho mình một giải pháp bình yên là " chống lầy " lấy ai bây giờ cái người mà ta yêu đã bóng chim tăm cá , cô đơn hụt hẫng thêm nỗi hận tình , bây giờ cái gã người yêu ta là cứu tinh , không yêu không ghét thôi thì lấy đại gã cho rồi , khi sắp bị chết đuối ta không có quyền chọn lựa cho mình cái phao mầu xanh hay là mầu hồng ! Cái phao chỉ là phương tiện mang tính nhất thời { lúc khổn nguy } nó không là cứu cánh để ta buộc phải ôm cái phao theo ta suốt cuộc đời được ! hu hu nổi khổ là đây .......................đây là giải pháp an toàn vì chọn người yêu ta ,ta được bình an..... Nhưng bạn ơi nếu bạn là người có tâm hồn phong phú { hẳn rồi vì không phong phú thì đã không hỏi yêu ta yêu người làm gì ,cứ đ���n tuổi chống lầy ....là chống ! } Cuộc đời nầy tuy ngắn nhưng là ngắn đối với những niềm vui , trái lại nó lại dài lê thê với nổi buồn ! ........mưa bên chồng có làm em khóc ? Rồi ngày kia TY thức dậy ,bạn đã như chim vào lồng biết thưở nào ra ? sao lại thức dậy được nhỉ ? vì khi lấy chồng miễn cưỡng như vậy , thân xác bạn bị cầm tù trong cái rào cản hôn nhân , trái lại trái tim bạn vẫn còn tự do chưa thuộc về chồng ....không yêu ! khi đám cưới " người yêu ta " đã làm cho ta sợi dây đeo cổ mang hình trái tim , kèm theo cái chìa khóa to đùng , khóa nào đây khi trái tim lên tiếng ,bi kịch gia đình là đây em ơi ! bạn hãy đọc gone with the wind - the thorn bird đi đã rồi hãy hỏi lòng mình thật kỹ ! đi hay đứng dừng hay ở thôi thì tùy nơi bạn ! chúc bạn điều mà tôi không bao giờ có : HẠNH PHÚC !

  • ?
    Lv 5
    8 năm trước

    Về nhà học bài :)

  • 8 năm trước

    Người ta yêu đã không đoái hoài,mà phía trước người yêu ta vẫn kiên tâm chờ đợi.Chấp nhận hay không cũng đâu cần quay lại làm gì.

  • 8 năm trước

    Hãy đứng im 1 chỗ , ai đến thì chấp nhận .

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    Cái này chắc là ... vòng lẩn quẩn !

    http://lyric.tkaraoke.com/24603/Duong_Mot_Chieu.ht...

  • ?
    Lv 7
    8 năm trước

    Hãy đứng đó để được cả 2. Cho đến khi không đứng được nữa thì ai đỡ ta thì ta chọn.

  • ?
    Lv 5
    8 năm trước

    Bạn hãy giơ hai tay về phía hai người đó, ai là người cầm tay bạn thì người đó sẽ là người chung bước với bạn

  • .
    Lv 5
    8 năm trước

    Chẳng cần biết phía trước hay phia sau. Có lẽ là sẽ đi về phía người ta yêu. Người yêu ta vì lí do gì ta ko biết. Nhưng có 1 người có thể khiến ta yêu thì chắc hẳn với ta người đó phải có gì đó rất đặc biệt. Bạn có nghĩ yêu 1 người là diều kỳ diệu ko? Với mình đó là điều rất kỳ diệu và việc 1 người có thể khiến mình rung động có lẽ là 1 kỳ tích.

  • 8 năm trước

    Bạn đã ưu tiên vị trí Trước và Sau rùi đấy !

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.